Làng ta

11:01, 02/01/2012

Làng ta ấm lũy tre xanh / Bốn mùa thông thống gió lành bủa vây. / Trai xóm Đông. Gái xóm Tây… / Cũng là con cháu trong ngoài ấy thôi.

Kính tặng làng Trúc Lâm yêu quý của tôi

Làng ta ấm lũy tre xanh
Bốn mùa thông thống gió lành bủa vây.

Trai xóm Đông. Gái xóm Tây…
Cũng là con cháu trong ngoài ấy thôi.

Rú Bắp mọc ở chân trời (*)
Tổ tiên ở lại trên đồi ngàn năm.

Ngàn năm cứ đến đầu năm
Cả làng con cháu gánh gồng lên non.

Lên non dâng bánh chưng vuông
Tạ ơn tiên tổ vẫn còn yêu thương.

Cháu con lang bạt mười phương
Nhớ ngày giỗ Tổ tìm đường về quê.

Làng ta cứ vẫn nhà quê
Cho thơm tho cả đường về lối đi.
(*) Rú Bắp: địa danh của làng Trúc Lâm

TRẦN NGỌC TRÁC