Mẹ có đòi gì cho cam / Chỉ mong anh em đùm bọc / Điều đơn giản chúng mình không làm được / Mắt mẹ buồn / sẫm cả chiều đông.
Mẹ có đòi gì cho cam
Chỉ mong anh em đùm bọc
Điều đơn giản chúng mình không làm được
Mắt mẹ buồn
sẫm cả chiều đông.
Trâu bò ở gần thì thương nhau
Anh em ở gần thì xa cách.
Nước mắt chẳng bao giờ chảy ngược,
Cứ kéo ghì bóng mẹ sát đất nâu.
Mẹ có ở với mình mãi đâu
Như chuối chín trong vườn trước gió.
Nỗi lòng mẹ đan dày ngọn cỏ
Lọc phàm trần
mẹ hóa biển bao la…
Mai ngơ ngác trở về bến mẹ
Mẹ còn đâu
Ta lạc giữa quê nhà…
12/2008
LÊ HUY NGUYÊN