Nghĩa cử cao đẹp của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
(LĐ online) - Sáng nay, 25/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu dự trữ nguồn máu cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp hè.

*CHỦ ĐỘNG NGUỒN MÁU CẤP CỨU TRONG DỊP HÈ
Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện tập trung với quy mô lớn. Mục đích tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện tham gia phong trào hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu, điều trị người bệnh và thực hiện chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2025 của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh Lâm Đồng giao. Qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa cử cao đẹp “Thương người như thể thương thân” của các tầng lớp Nhân dân trong phong trào hiến máu tình nguyện, tạo phong trào sâu rộng trong bệnh viện.

Công tác tuyên truyền được triển khai đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện. Công đoàn sơ sở và Đoàn Thanh niên vận động đoàn viên tham gia hiến máu; các khoa, phòng vận động 40% cán bộ viên chức, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở của bệnh viện đã phát động phong trào hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và là nét đẹp truyền thống đáng tự hào của những người làm nghề y. Với tinh thần tiên phong, xung kích, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên nói riêng, nhân viên bệnh viện nói chung, tích cực đăng ký tham gia hiến máu trên tinh thần tự nguyện, thể hiện trái tim nhân hậu, tấm lòng sẻ chia và trách nhiệm cao cả của người thầy thuốc.
Ngay trong buổi sáng, có hàng trăm cán bộ, viên chức và người lao động các khoa, phòng trong bệnh viện đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận 142 đơn vị máu.

BSCKII Nguyễn Xuân Tạo – Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công tác huy động tiếp nhận máu và chế phẩm từ máu là công việc quan trọng và thường xuyên của Bệnh viện. Hàng ngày, Bệnh viện tiếp nhận trên 800 bệnh nhân điều trị nội trú; trong đó có nhiều bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông, xuất huyết tiêu hóa, các bệnh lý về máu… nhu cầu truyền máu rất lớn. Bệnh viện hàng tuần đã tổ chức nhiều đợt lấy máu, huy động máu, thông qua Hội Chữ thập đỏ của tỉnh, các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, công an, trường học, các địa phương… để huy động máu cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Trong những năm qua, Bệnh viện đã huy động đảm bảo rất tốt công tác cung cấp máu và chế phẩm của máu cho việc cấp cứu. Tuy nhiên, vào dịp hè từ tháng 6-9 việc huy động máu gặp khó khăn do khách quan là lực lượng hiến máu từ sinh viên các trường đại học nghỉ hè làm cho một số công việc liên quan đến máu hạn chế.
Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng có gần 800 cán bộ, viên chức, người lao động, phần lớn nhân viên hiểu rõ ý nghĩa của việc hiến máu. Bệnh viện có “nguồn máu sống” để cần phải huy động trong tình huống khẩn cấp; lực lượng đoàn viên công đoàn, thanh niên sẵn sàng hiến máu, đặc biệt là nhóm máu hiếm để hiến máu khẩn cấp. Bệnh viện cũng đã có nhiều cá nhân được vinh danh vì trong suốt cuộc đời hành nghề đã hiến máu nhiều lần cứu người.
*SẴN SÀNG HUY ĐỘNG “NGUỒN MÁU SỐNG”


Trong dịp hè này, bên cạnh khó khăn do sinh viên nghỉ hè thì Hội Chữ thập đỏ của các huyện, thành phố đã chấm dứt hoạt động, dự báo nguồn máu tại các bệnh viện sẽ thiếu hụt lớn. Bởi lâu nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với hệ thống Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố để vận động hiến máu tình nguyện. Sắp tới, nếu thiếu máu nữa thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ huy động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện hiến máu đợt mới.
Tham gia Ngày hội hiến máu, BS Tống Trọng Đức làm việc tại khoa Hồi sức tích cực của Trung tâm Y tế huyện Di Linh đang học để lấy Chứng chỉ hành nghề 3 tháng ở khoa Hồi sức tích cực – chống độc của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chia sẻ: Lần đầu tôi đi hiến máu, trong tình hình số lượng bệnh nhân cần máu lớn, hiện tại lượng máu hiến ít đi do sinh viên nghỉ hè, cho nên tôi thấy mình cần hiến máu để giúp đỡ bệnh nhân. Cũng như mọi người đều biết hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, từ lúc còn sinh viên tôi lo học thi không có điều kiện đi hiến máu, bây giờ tôi được hiến máu lần đầu cảm thấy rất ý nghĩa, vui hạnh phúc vì những giọt máu của mình cứu được bệnh nhân.

Chị Phạm Thị Đào – Cử nhân điều dưỡng chia sẻ: "Trước đây bản thân tôi không đủ sức khỏe để hiến máu do cân nặng không đủ. Trong quá trình làm việc tôi chứng kiến có nhiều bệnh nhân cần truyền máu, có lúc khoa huy động cả nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân hiến máu cứu bệnh nhân. Công việc điều dưỡng vất vả, cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi cho sức khỏe tốt để chăm sóc người bệnh. Hưởng ứng phong trào này, lần đầu tiên tôi đi hiến máu do sức khỏe đã đủ cân nặng, tuy vậy tôi vẫn hồi hộp không biết lúc hiến máu có bị hạ huyết áp, chóng mặt không nhưng đến giờ tôi đã hiến máu xong, tình hình sức khỏe ổn định là niềm vui lớn".

Chị Nguyễn Minh Nhất, 26 tuổi, điều dưỡng làm Khoa Hồi sức tích cực chia sẻ: "Tôi đã 3 lần hiến máu, lần nào cũng hồi hộp. Tại khoa có nhiều bệnh nhân nặng, hàng ngày đều có người cần máu để cấp cứu. Những lần trước tôi tham gia hiến máu tại Điểm hiến máu cố định của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, có lúc Bệnh viện thiếu máu huy động nhân viên tham gia, tôi là một đoàn viên thanh niên của Bệnh viện sẵn sàng hiến máu".
Anh Lê Minh Khoái, đang làm công tác điều dưỡng tại phòng mổ Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức của Bệnh viện cho biết: “Tôi không nhớ mình đã hiến máu bao nhiều lần vì tôi làm việc tại Bệnh viện 15 năm, nhiều lần hiến máu đột xuất cho bệnh nhân cấp cứu. Thường khi đang làm việc, Bệnh viện kêu gọi bệnh nhân cần máu là tôi đi hiến máu, cứ hễ Bệnh viện cần, khoa Xét nghiệm cần kêu là tôi đi vì hiến máu rất tốt”.

Một hành động nhỏ – một nghĩa cử lớn, mỗi đơn vị máu cho đi là một người bệnh được trao cơ hội sống. Các thầy thuốc của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã cùng nhau tạo nên một tập thể y bác sĩ bệnh viện không chỉ vững chuyên môn, mà còn đầy yêu thương và sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình để cứu sống người bệnh.