Kinh nghiệm sau chuyến hành hương Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc

Đời sống - Ngày đăng : 11:06, 19/03/2016

BTO - Miếu Bà Chúa Xứ (Chùa Bà) là một công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm, tọa lạc dưới chân núi Sam, thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là một di tích nổi tiếng ở khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm thu hút hơn 2 triệu lượt khách hành hương, du lịch từ khắp nơi trên cả nước đến cúng bái, tham quan tạo nên một mùa lễ hội sôi nổi, thời điểm đông người viếng nhất là từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch.

Cũng như các địa phương khác, những tháng đầu năm, rất nhiều người dân ở Bình Thuận đi hành hương Chùa Bà để cầu may mắn, thành công. Mới đây, một doanh nghiệp vận tải tại Bình Thuận đã tài trợ xe cho đoàn tham quan Chùa Bà hơn 100 người, kể cả tôi. Tuy nhiên, sau chuyến đi ấy, đoàn tham quan của chúng tôi đã rút ra những kinh nghiệm cho bản thân và  lưu ý khi người dân viếng Chùa Bà trong thời gian tới.

Xuất phát lúc 19 giờ từ Phan Thiết đến 5 giờ sáng đoàn chúng tôi đã có mặt tại khu vực chính của Chùa Bà, lúc này lượng khách đến viếng Bà rất đông nên tình trạng móc túi, điện thoại… xảy ra thường xuyên, đoàn chúng tôi đã cảnh giác mọi người phải cất giữ tiền bạc, túi xách cẩn thận, nhất là trong lúc thắp hương chen lấn đông người kẻ gian sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện. Do được cảnh giác ban đầu, nên may mắn không ai trong đoàn bị mất thứ gì. Tuy nhiên, anh N.T (Bình Hưng, Phan Thiết) cùng  một số người gặp trường hợp bị một phụ nữ đến đưa cho anh một túi nhỏ trong đó có tờ giấy vàng được xếp theo đủ kiểu thường gọi là “lộc” dúi vào tay anh, chưa kịp trả lại thì chị này đã quay lưng đi ngay. Tuy nhiên, khi anh N.T đi được một đoạn thì người phụ nữ dúi túi lộc đã đi theo xin tiền “trả lễ”. Anh N.T đành phải đưa cho chị này ít tiền cho qua chuyện.

Sau khi chúng tôi rời khỏi khuôn viên Chùa Bà về lại bến xe nơi cách Chùa Bà nửa cây số, khi ai nấy đã lên xe, ổn định chỗ ngồi chuẩn bị xuất phát đến địa điểm khác, bỗng có một nhóm người 3 – 4 người lên xe chúng tôi, ban đầu họ giới thiệu là người của Hội Chùa Bà cảm ơn đoàn tham quan đã có chuyến hành hương Chùa Bà. Sau đó họ mời mọc người lớn tuổi, người già nhận giấy giới thiệu, phát thuốc miễn phí... Một đối tượng đứng ở đầu xe liên tục quảng cáo những bài thuốc dân gian trị bệnh được in sẵn trên giấy và mời mọi người dùng miễn phí một loại “thần dược” đặc trị đau lưng, khớp, nhức đầu… Lấy lý do phải bỏ ít tiền tượng trưng để chứng minh là có bệnh mới được phát thuốc dùng thử, bọn chúng yêu cầu mỗi người đưa 2.000 đồng để lấy lòng tin.  Sau khi thu tiền xong, chúng trả lại mọi người đầy đủ. Sau đó, chúng phát cho những người đã nhận thêm nhiều loại thuốc nữa và lần này yêu cầu đưa 300.000đồng để chứng minh “niềm tin” vào thuốc. Tổng cộng, các đối tượng này đã lấy được gần chục người trên xe với số tiền gần 5.000.000 đồng, sau đó mở cửa rồi tẩu thoát.  Hỏi ra mới biết, trước khi lên xe các đối tượng đã uy hiếp chủ xe và tài xế không cho cảnh báo hành khách nếu không họ sẽ đập phá và hành hung.

Thế là những người bị mất thì vừa tức khi cầm trên tay bị thuốc “ thần dược” nhưng lại tự an ủi “của đi thay người” còn những người còn lại thì coi như đây là một kinh nghiệm sau này.

M.Quân