Đã quyết tâm, hãy quyết tâm hơn nữa!

Đời sống - Ngày đăng : 08:49, 26/08/2021

BT- Không chỉ ở Việt Nam, các nước Đông Nam Á, châu Á, mà trên toàn thế giới đang phải vật lộn với chủng vi rút biến thể Delta của dịch Covid-19. 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ cho bà con khu vực cách ly phường Hưng Long.

Cùng với cả nước, Bình Thuận chúng ta cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất của phòng chống dịch bệnh và nằm trong top tỉnh có nguy cơ cao, khi hiện có 2 địa phương là Phan Thiết và La Gi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 (vùng đỏ), với những “hạn chế” nghiêm ngặt. Hiện tổng số ca mắc của cả tỉnh là hơn 1.900 ca, với số ca điều trị thành công là 976 người.

Nhìn lại xuyên suốt quá trình phòng chống dịch, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4 trên cả nước đến nay, và phát hiện ca mắc đầu tiên trên địa bàn tỉnh vào ngày 23/6, đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định rằng, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh ta đã thể hiện sự đồng lòng và nỗ lực hết sức, hết mình. Qua đó góp phần làm giảm thiểu nhất mất mát về con người, về số ca nhiễm và những thiệt hại về kinh tế. Điều ấy có thể thấy rõ nếu so với các địa phương lân cận, khi phải đang áp dụng Chỉ thị 16 toàn tỉnh, với số ca nhiễm và tử vong cao. Kết quả này có được là nhờ sự chủ động, quyết đoán trong dự báo và chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt ngay từ đầu của lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống chính trị, khi chúng ta sớm thiết lập các chốt kiểm soát dịch, nhất là khu vực phía nam, để kiểm soát giám sát, theo dõi người từ vùng tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo sớm, đã góp phần nâng cao ý thức trong nhân dân, để nhân dân cùng chung tay với chính quyền chống dịch. Dẫu vậy, tỉnh ta cũng có những mất mát về con người, khi hiện vẫn còn gần 800 ca đang điều trị và đã có 21 trường hợp tử vong. Đây là những mất mát và thiệt hại đau lòng không gì bù đắp được đối với thân nhân người bệnh. 

Thế nhưng, chưa dừng lại ở đây, phía trước chúng ta còn phải bước vào những ngày tháng khó khăn thật sự và có yếu tố quyết định, nhưng chúng ta hãy cùng hy vọng những mất mát chỉ dừng lại con số ấy. Hiện chúng ta thực hiện tổng tấn công qua sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng và để tiến đến khoanh vùng, thiết lập những “vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ” sau ngày 31/8. Qua đó để áp dụng triệt để các biện pháp chống dịch nghiêm hơn, chặt chẽ hơn, trong đó mở rộng “vùng xanh” để bảo vệ và đảm bảo sinh hoạt, phát triển kinh tế cho nhân dân; thu hẹp “vùng đỏ” để từng bước khống chế được dịch bệnh. Đây được xem là giải pháp tình thế cần thiết lúc này, để chúng ta bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, trong khi chờ đợi tiêm vắc xin phủ sóng toàn dân, tạo ra miễn nhiễm trong cộng đồng.

Có thể thấy rằng sự nỗ lực, cống hiến và hy sinh thời gian qua của lực lượng tuyến đầu chống dịch là rất lớn. Sự đoàn kết chung tay của các cấp ngành, địa phương và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã tạo nên sức mạnh gắn kết để chiến đấu không ngừng nghỉ với dịch bệnh. Tuy nhiên hiện dịch bệnh vô hình vẫn còn hoành hành gây nên bao mất mát, thiệt hại, đe dọa nghiêm trọng, trực tiếp đến tính mạng của nhân dân.

Vì vậy ngay từ lúc này, để giảm thiệt hại về vật chất và con người, không gì khác hơn là sức mạnh đoàn kết chống dịch. Mong rằng, mỗi người dân trên địa bàn tỉnh, hay lực lượng tuyến đầu chống dịch đến cán bộ, viên chức, người lao động, lâu nay đã quyết tâm rồi, hãy quyết tâm hơn nữa, cùng đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Có như vậy, chúng ta mới vượt qua giai đoạn khó khăn này, để đưa Bình Thuận ta sớm chiến thắng dịch bệnh, đem lại sức khỏe và cuộc sống bình yên trở lại cho nhân dân.

Phúc Sinh