Đời sống

Gửi trọn thanh xuân cho Tổ quốc

Nhật Quỳnh. 01/09/2025 05:00

Có một thế hệ thanh niên đã gác lại bao ước mơ riêng, hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đã viết nên những trang sử bằng máu, nước mắt và lòng yêu nước sắt son, góp phần làm nên ngày thống nhất non sông.

Cựu cán bộ Đoàn khu VI ngày gặp mặt
Cựu cán bộ Đoàn Khu VI ngày gặp mặt

Trong kháng chiến chống Mỹ, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khu VI, trải dài từ Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đến Đắk Lắk, Tuyên Đức, Lâm Đồng (cũ) - là lực lượng xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận. Với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, họ đã kiên cường bám trụ, vận động quần chúng, tập hợp sức mạnh tuổi trẻ địa phương. Với nhiều phong trào, cuộc vận động hiệu quả như: “5 xung phong”, “Phất cao cờ 5 xung phong, giành 4 nhất thắng Mỹ”, “5 nên, 5 không”... trở thành ngọn cờ quy tụ, hun đúc lý tưởng cách mạng. Hưởng ứng phong trào, hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đấu tranh chính trị chống địch bắt lính, xây dựng hậu phương vững chắc cho tiền tuyến.

Nhắc lại những năm tháng ấy, ông Mãn Tấn Dũng (SN 1937) - Trưởng Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Khu VI, nguyên Bí thư Thị ủy Phan Thiết (cũ) vẫn bồi hồi. 15 tuổi, ông làm liên lạc cho quân ta chống thực dân Pháp ở Chiến khu Lê Hồng Phong; sau Hiệp định Genève (1954), ông hoạt động bí mật cho đến năm 1956 thì gia nhập Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Dù nhiều lần bị địch bắt giam, tù đày, ông vẫn kiên định con đường cách mạng. Ông cho biết, thời gian này, nhiệm vụ cấp bách là vận động thanh niên gia nhập các lực lượng vũ trang, bán vũ trang, du kích địa phương; tổ chức lực lượng dân công hỏa tuyến và gây dựng vùng căn cứ giải phóng. “Các phong trào thanh niên rất mạnh, khí thế sôi sục, có hàng vạn thanh niên xung phong tham gia. Riêng năm 1965, có khoảng hơn 1.200 đoàn viên, 90 chi đoàn tham gia kháng chiến khắp các mặt trận, các vùng căn cứ, trong các ấp chiến lược, thậm chí hoạt động trong vùng địch”, ông Dũng hồi tưởng.

Khoảng giữa năm 1966, khi lính Mỹ ồ ạt vào miền Nam, tuổi trẻ Khu VI đã “bám thắt lưng địch mà đánh”, dũng cảm xông lên, làm nên những chiến thắng vang dội ở Hàm Thuận Bắc, khu Lê Hồng Phong, Sông Mao…

Không chỉ trên các vùng căn cứ, mà ngay trong lòng đô thị Đà Lạt, Tuyên Đức (cũ) các phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia hoạt động cách mạng cũng gây tiếng vang lớn. Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Bí thư Chi đoàn học sinh, sinh viên nội thành Đà Lạt những năm 1960 cho biết, các phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên ở Đà Lạt thời điểm đó phát triển rất mạnh. Nổi bật là 3 sự kiện: Cao trào đấu tranh chính trị (năm 1966); chống bầu cử độc diễn của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu (tháng 10/1971) và tổ chức nổi dậy làm chủ thành phố (tháng 4/1975).

Lực lượng thanh niên Đà Lạt liên tục xuống đường, đối mặt với dùi cui, lựu đạn, thậm chí máu đổ vẫn tổ chức nhiều hoạt động để phản đối, đả đảo địch. Địch đàn áp, bắt bớ, tù đày, trong đó có gần 30 thanh niên, sinh viên, học sinh đã ngã xuống, nhưng họ vẫn kiên cường, không hề lùi bước. “Thanh niên chiến đấu vì lí tưởng cao đẹp, một lòng yêu nước, không sợ cái chết, tất cả đi theo tiếng gọi của non sông”, ông Hoàng xúc động nói.

Những hi sinh, mất mát nhưng đầy khí phách này đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng về một thế hệ thanh niên Khu VI kiên cường, bất khuất; góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc. Sự hi sinh cao cả ấy không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu, sống xứng đáng với những hi sinh của cha anh, ra sức học tập, lao động và cống hiến để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhật Quỳnh.