Thiết thực từ những hoạt động trên đường hành quân về cơ sở của Cảnh sát cơ động Lâm Đồng
Những ngày này, các cơn mưa vẫn còn nặng hạt, dai dẳng, xõa trắng các lối đi ở vùng cao La Dạ. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Lâm Đồng hành quân hướng về mảnh đất vùng cao La Dạ để sẻ chia, gắn kết với người dân…

Ngay khi di chuyển quãng đường hơn 150km, các chiến sĩ đã bắt tay ngay dọn dẹp vệ sinh, dựng lều trại, chuẩn bị cho những ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với Nhân dân.

Tại thôn 3, xã La Dạ, các chiến sĩ CSCĐ không ngại khó, xắn tay áo tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang cỏ dại, nạo vét rãnh nước dọc các tuyến đường giao thông. Sau gần 3 giờ miệt mài lao động trên quãng đường dài 2km, cảnh quan thôn 3 đã sạch sẽ, thông thoáng, sẵn sàng cho vụ mùa mới của bà con.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, chúng tôi luôn hướng về cơ sở, đồng hành cùng người dân. Những hoạt động này không chỉ thắt chặt tình đoàn kết quân dân mà còn là cơ hội để mỗi chiến sĩ rèn luyện ý thức trách nhiệm, tinh thần vì Nhân dân phục vụ.
Thiếu tá Doãn Quang Phóng, Phó Trưởng Phòng CSCĐ chia sẻ


Hạ sĩ Nguyễn Văn Tiến, một chiến sĩ trẻ, không giấu được niềm tự hào: “Được cùng đồng đội góp phần mang lại cảnh quan đẹp cho bà con, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Đây là cơ hội để tôi rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường Công an nhân dân”.

Vào các buổi tối, đoàn công tác còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về ma túy, tập trung vào tác hại khôn lường của các loại ma túy mới "kẻ giết người thầm lặng" đang len lỏi vào giới trẻ và cả những vùng sâu, vùng xa. Với hình ảnh minh họa sống động, video thực tế và câu chuyện từ chính các chiến sĩ từng tham gia phá án, buổi tuyên truyền đã thu hút hàng trăm bà con tham gia.

Tiếp nối hoạt động, các chiến sĩ CSCĐ đã đến thăm hỏi, tặng quà cho những người có uy tín trong xã La Dạ. Những món quà giản dị nhưng ý nghĩa đong đầy kèm theo lời chúc sức khỏe, cái bắt tay thân tình đã khiến không khí ấm áp hơn bao giờ hết.

.jpg)
Đáng chú ý trong đợt hành quân về cơ sở lần này, để mang ánh sáng kiến thức số đến vùng xa, đoàn còn triển khai mô hình bình dân học vụ số, tư vấn kỹ năng số cơ bản cho bà con. Từ cách truy cập internet an toàn, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đến việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, các chiến sĩ đã kiên nhẫn hướng dẫn từng người. Nhiều bà con lớn tuổi, chưa thành thạo với smartphone đã cười tươi khi tự mình thực hiện những thủ tục hành chính là quyền lợi sát sườn của bản thân.
Những hoạt động như thế này giúp tôi học hỏi được nhiều điều, từ kỹ năng làm việc đến tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn từng ngày.
Binh nhì Đoàn Văn Thắng cảm nhận
.jpg)
Gần 1 tuần tại La Dạ không chỉ là là dịp để các chiến sĩ CSCĐ rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực thực tiễn và khơi dậy tinh thần trách nhiệm mà qua đây hình ảnh người chiến sĩ CSCĐ hiện lên gần gũi, ấm áp, trở thành điểm tựa vững chắc trong lòng Nhân dân.
Chia tay với người dân La Dạ, các chiến sĩ lại lên đường hành quân về những vùng đất mới, tiếp tục hành trình gắn bó với quần chúng Nhân dân.