Trường tình thương rộn ràng trước ngày khai giảng
Có một ngôi trường đặc biệt ở phường Phan Thiết (Lâm Đồng) 28 năm qua luôn lặng thầm ươm mầm con chữ cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngôi trường đó mang tên Trường tình thương.

Ngày mai, cũng như nhiều nơi khác, Trường tình thương bước vào năm học mới. Năm học 2025 -2026, trường có gần 80 học sinh, với 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5.
.jpeg)
Vào lớp 1 năm nay, nhà trường có 15 em học sinh. Trong đó, có em đã 12 tuổi nay mới bắt đầu tìm đến con chữ.
.jpg)


Buổi sáng trước ngày khai giảng, giáo viên của nhà trường đã tập hợp các em học sinh lại để cắt tóc, trang bị quần áo, tập văn nghệ, dặn dò kỹ lưỡng để bước vào năm học mới.
.jpeg)
Thầy Lê Thanh Hoàng, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường trong sáng nay cũng đã vận động được 80 suất quà, quần áo thể dục để trao cho các em.
.jpeg)
.jpeg)
Các bạn nhỏ của Trường tình thương đều có chung một xuất phát điểm là quá khó khăn. Các bạn đều có hoàn cảnh là mồ côi cha mẹ, cha mẹ đi làm xa hoặc gia đình rạn nứt…

Hai anh em Nguyễn Tường Huy, Nguyễn Ngọc Duyên Anh học chung một lớp. Các bạn đều có hoàn cảnh khá đặc biệt. “Mẹ chỉ nói là ba mẹ đi làm xa, thứ Bảy mẹ mới gọi về, còn ba thì không. Mẹ cũng nói 1 năm nữa mẹ mới về được. Chúng con thì rất nhớ ba”, bạn Nguyễn Tường Huy chia sẻ.

Nhà trường có tất cả 3 phòng học, nhưng có tới 5 lớp nên phải chia thành hai buổi. Các thầy cô kiêm nhiệm mọi thứ, từ dạy học, chăm lo cho các em. Giờ thể chất thì phải học trong lớp. Khoảng sân nhỏ không thể dạy, vì sẽ ảnh hưởng tới lớp kế bên.
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
Ngày mai, nhiều trường học trong tỉnh sẽ nô nức bước vào ngày khai giảng năm học mới và ngôi trường nhỏ mang tên Trường tình thương tiếp tục gieo hạt mầm con chữ cho nhiều mảnh đời cũng sẽ bắt đầu.