Ở độ tuổi 70, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Sơn, thôn Đắk Quang, xã Thuận An (Lâm Đồng) vẫn ngày ngày tất bật với vườn tược và công việc cộng đồng. Từ đôi bàn tay trắng, ông Sơn đã viết nên câu chuyện vượt khó, vươn lên làm giàu rồi sẻ chia, giúp đời.
Vươn lên từ gian khó
Mỗi khi nhớ lại những ngày đầu rời quân ngũ, ông Nguyễn Văn Sơn vẫn còn nguyên cảm giác chông chênh. Trở về quê hương Nam Định năm 1979, ông bắt đầu cuộc sống mới với chỉ hai sào ruộng. Cái đói, cái nghèo đeo bám dai dẳng gia đình ông Sơn nhiều năm.
CCB Nguyễn Văn Sơn (áo xanh), thôn Đắk Quang, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng
“Có những buổi sáng đi họp trên ủy ban xã, bụng rỗng không, mệt đến mức trên đường về phải dừng lại nhiều lần. Về tới nhà, vợ vội nướng cho bắp ngô, tay run run mà vẫn cầm không vững”, ông Sơn bồi hồi nhớ lại, mắt ánh lên nỗi ám ảnh của quá khứ.
Không muốn để con cái chịu thiệt thòi cũng như không chấp nhận cái đói cái nghèo bám lấy gia đình, ông Sơn nung nấu ý định tìm vùng đất mới để làm lại từ đầu. Năm 1992, ông Sơn cùng vợ con rời quê, vào Tây Nguyên, nơi ông từng chiến đấu để làm điểm dừng chân lập nghiệp. Hành trang lúc ấy chỉ là niềm tin và khát vọng thoát nghèo.
Ngày đầu đặt chân đến thôn Đắk Quang, vợ chồng ông vay mượn để mua 5 sào đất trồng hoa màu. Mặc dù cần cù, chăm chỉ làm việc nhưng thu nhập gia đình vẫn bấp bênh. Có năm được mùa, có năm thất thu, cái nghèo vẫn bủa vây cuộc sống gia đình khiến không ít lần ông Sơn muốn quay về quê cũ.
Với những đóng góp bền bỉ nhiều năm qua cho cộng đồng, ông Sơn được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen từ Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền các cấp
Nhưng bản lĩnh người lính Cụ Hồ đã không cho phép ông lùi bước, ông Sơn quyết định vay vốn, mua 1ha đất trồng cà phê, hồ tiêu. Vì chưa từng trồng loại cây này nên ông Sơn quyết định đi làm thuê tại các vườn cà phê, hồ tiêu để vừa kiếm sống, vừa học hỏi kỹ thuật.
Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và học tập kinh nghiệm, vườn cà phê, hồ tiêu của gia đình ông Sơn bắt đầu cho trái ngọt. Đến nay, gia đình ông Sơn sở hữu 10ha đất, trong đó 5ha cà phê, 5ha tiêu. Trong những năm qua, sản lượng cà phê nhân và tiêu đạt hàng chục tấn, đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng.
CCB Nguyễn Văn Sơn trò chuyện cùng đồng đội trong căn nhà khang trang của gia đình
Không dừng ở nông nghiệp, ông Sơn cùng con cái mở doanh nghiệp chế tạo máy xây dựng tại TP. Hồ Chí Minh. Những chiếc máy do gia đình ông sản xuất đã có mặt ở nhiều công trình trong và ngoài nước như: Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia. Mỗi năm, doanh nghiệp thu về gần 3,9 tỷ đồng lợi nhuận.
Hết lòng vì cộng đồng
Khi kinh tế gia đình đã vững vàng, ông Sơn lại càng rộng lòng sẻ chia. Không dừng lại ở vai trò tích cực trong Hội CCB, ông Sơn còn nhiệt huyết với công việc của Hội Chữ thập đỏ xã, luôn hết mình vì việc chung.
Với ông Sơn, giúp một người thoát nghèo không chỉ là nghĩa tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm mà còn là niềm hạnh phúc lớn lao của chính mình.
Vì vậy, nhiều năm qua, ông Sơn đã không ngần ngại giúp đỡ 43 hộ vay vốn không lãi với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, 5 tấn tiêu, 7 tấn cà phê nhân và hơn 10.000 cây giống. Nhờ đó, nhiều gia đình có điều kiện gây dựng lại sản xuất. Ông Sơn còn tạo việc làm thường xuyên cho 162 lao động với mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.
CCB Trần Ngọc Chí (bên phải) được gia đình ông Sơn hỗ trợ lập nghiệp
Không chỉ dừng lại ở những việc làm chung cho tập thể, ông Sơn còn âm thầm giúp đỡ nhiều hội viên CCB vượt qua khó khăn.
CCB Trần Ngọc Chí, rời quê Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên) vào Thuận An lập nghiệp từ năm 1999, cũng từng nếm trải gian nan đủ bề. Ông Chí chia sẻ: “Nhờ ông Sơn giúp tôi vay vốn, tôi có điều kiện gây dựng kinh tế. Giờ đây, gia đình đã có của ăn của để, thu nhập hàng năm ổn định. Với tôi, đó là nghĩa tình sâu nặng khó quên”.
“
Nhờ ông Sơn giúp tôi vay vốn, tôi có điều kiện gây dựng kinh tế. Giờ đây, gia đình đã có của ăn, của để, thu nhập hàng năm ổn định. Với tôi, đó là nghĩa tình sâu nặng khó quên.
CCB Trần Ngọc Chí, hội viên Hội CCB xã Thuận An
Tương tự, ông Đào Văn Thăng, hội viên Hội CCB xã Thuận An xúc động nhớ lại: “Những lúc gia đình tôi túng thiếu, chính ông Sơn đã kề vai, hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất. Sự động viên ấy giúp tôi có thêm niềm tin để gắng gượng vượt lên”.
Không chỉ giúp vốn và việc làm, ông Sơn còn thường xuyên vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay vì người nghèo. Chỉ riêng năm 2023, ông đã tổ chức trao tặng 1.960 suất quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các hộ khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Sơn trò chuyện với CCB Đào Văn Thăng, người từng được ông giúp đỡ lúc khó khăn
Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Sơn cũng là người tiên phong. Ông cùng gia đình hiến 4.000m² đất, đóng góp gần 200 ngày công để mở đường, giúp thôn xóm thêm khang trang, sạch đẹp.
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Không chỉ dừng ở những việc thiện nguyện lặng thầm, những đóng góp bền bỉ của ông Sơn suốt nhiều năm qua đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen từ Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền các cấp.
Song với ông, phần thưởng quý nhất vẫn là ánh mắt tin cậy của đồng đội, là nụ cười an tâm của bà con trong thôn, trong xã. Ông Sơn tâm niệm: “Làm giàu cho riêng mình thì dễ, nhưng làm cho cả cộng đồng cùng đủ đầy, trẻ nhỏ được học hành - đó mới là giá trị bền lâu”.
“
Làm giàu cho riêng mình thì dễ, nhưng làm cho cả cộng đồng cùng đủ đầy, trẻ nhỏ được học hành - đó mới là giá trị bền lâu.
CCB Nguyễn Văn Sơn, thôn Đắk Quang, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng
Câu chuyện đời ông Sơn là minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên của người lính trở về thời bình, đồng thời là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ đôi bàn tay trắng, ông không chỉ dựng xây kinh tế gia đình vững vàng mà còn dành trọn tâm huyết để góp sức cho cộng đồng.
Câu chuyện đời ông Sơn là minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên của người lính trở về thời bình, đồng thời là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương
Vẫn giữ nguyên phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Sơn hôm nay là hình ảnh của sự kiên cường, nhân ái và hết lòng vì cộng đồng, trở thành điểm tựa tinh thần và niềm tin cho nhiều người.