Thanh niên

Học sinh Lâm Đồng đoạt giải Nhất cuộc thi “Viết tiếp câu chuyện tự hào”

Hương Ly

Em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”.

fb_img_1761739243333.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất cho em Nguyễn Ngọc Kim Oanh

Vừa qua, Báo Đại đoàn kết tổ chức Đêm Gala tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, khép lại hành trình đầy cảm xúc trong chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi”.

Tại chương trình, Ban tổ chức công bố và trao 22 giải thưởng cá nhân, cùng các giải tập thể và truyền thông số, ghi nhận những đóng góp sáng tạo, truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Trong đó, em Nguyễn Thị Ngọc Kim Oanh, học sinh lớp 10D1, Trường THPT Hòa Đa (xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) đã xuất sắc giành giải Nhất với tác phẩm “Sống có ước mơ chính là cách em viết tiếp câu chuyện tự hào”.

Giải thưởng này không chỉ là niềm vui của riêng Kim Oanh mà còn là lời khẳng định về sức trẻ và tinh thần dám mơ, dám thể hiện của học sinh Lâm Đồng, những người đang viết tiếp câu chuyện tự hào bằng chính ước mơ và nỗ lực của mình.

Được khởi động từ tháng 7/2025, chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” diễn ra trong không khí cả nước hướng về các dấu mốc lịch sử trọng đại: 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chuỗi hoạt động gồm Hành trình “Báo công nơi địa đầu Tổ quốc” và Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” đã tạo nên một làn sóng truyền thông xã hội mạnh mẽ.

Sau gần 3 tháng phát động (từ 25/7 đến 15/10), Cuộc vận động đã tiếp nhận 3.559 bài viết và 43 sản phẩm truyền thông số. Mỗi tác phẩm là một “mảnh ghép” của tình yêu nước, là câu chuyện riêng nhưng cùng hòa chung giai điệu tự hào về đất nước hôm nay, một Việt Nam vững bước, đoàn kết và đầy khát vọng hướng tới tương lai.

Hương Ly