Chủ trang trại vịt tố bị tống tiền
Sau khi bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, chủ một trang trại vịt ở xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) bất ngờ gửi đơn tố cáo việc mình bị tống tiền, khiến vụ việc thêm phần phức tạp.

Mâu thuẫn từ mùi hôi của trang trại vịt
Tổ 4, thôn Ku Kê, xã Hàm Thuận (Lâm Đồng) nằm sâu trong núi Chá Há, nơi có diện tích lớn đất sản xuất hoa màu của các hộ dân. Phần lớn họ có nhà ở nơi khác nhưng có đất sản xuất ở đây. Trong đó, có hộ cho con cái làm nhà ở; hộ làm chòi trên đất để tiện canh tác, chăn nuôi đỡ tốn công sức đi lại và phòng ngừa mất tài sản.
Cuộc sống của họ cứ êm đềm trôi qua với môi trường trong lành nhưng cũng thiếu trước hụt sau. Những năm qua, khi cơn “sốt đất” quét qua, một số hộ bán đất cho những người có nhu cầu chăn nuôi, sản xuất. Chính vì vậy, ở đây xuất hiện những trang trại chăn nuôi hộ cá thể, trong đó có trang trại chăn nuôi vịt của ông Nguyễn Anh Việt.
Theo ông Việt, trang trại vịt của ông được UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũ cấp phép chăn nuôi vào cuối năm 2021, với quy mô đàn vịt 18.000 con. Việc chăn nuôi vịt của ông không có gì để nói, người dân trong tổ 4 đồng tình, ủng hộ.
Tuy nhiên, trang trại của ông phát ra mùi hôi. Dù quá trình chăn nuôi, ông đã sử dụng công nghệ sinh học, vi sinh để khử mùi hôi chuồng trại nhưng không hiệu quả. Do đó, người dân chịu không nổi và phản ánh đến ngành chức năng. Bà Nguyễn Thị H, người sống gần trang trại vịt của ông cho biết: “Tôi đã phải thuê nhà chỗ khác ở để bảo đảm sức khỏe”.
Trang trại vịt của ông Việt bị cơ quan chức năng xử phạt 2 lần. Trong đó, lần thứ 2 vào năm 2023. Cơ quan chức năng yêu cầu nếu tiếp tục chăn nuôi, ông Việt phải làm giấy cam kết không để phát tán mùi hôi ra môi trường, có sự đồng ý của người dân. Trước nguy cơ bị đóng cửa trang trại, ông Việt đã làm giấy cam kết.
Bà Lê Thị Bích V, người sống cách trang trại không xa cho biết, ông Việt cầm giấy cam kết đi đến từng hộ dân để lấy chữ ký. Nhiều hộ đã đồng ý, ký tên bao gồm bà H, bà Trịnh Thị P. “Tôi và một số hộ khác không đồng ý. Vì tôi đã phản ánh nhiều lần tình trạng hôi hám này với ông Việt và cả ngành chức năng, nhưng đâu lại vào đó”, bà V cho biết.
Cuối tháng 9/2025, sau một thời gian tạm nghỉ, ông Việt sửa chữa hệ thống xử lý nước thải của trang trại và nuôi vịt trở lại. Mùi hôi lại nồng nặc tiếp tục bốc ra. Do đó, bà V tiếp tục làm đơn khiếu nại đến ngành chức năng. Còn bà H một lần nữa dọn nhà đi thuê chỗ khác ở, đồng thời cũng khiếu nại đến ngành chức năng.
Công an xã Hàm Thuận đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Việt và đơn yêu cầu xử lý môi trường của bà H. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận xử lý cũng như làm rõ vụ việc.
Đại diện Công an xã Hàm Thuận
Công an vào cuộc
Thời gian qua, ông Việt gửi đơn tố cáo đến ngành chức năng về việc bị tống tiền. Nội dung đơn có đoạn nêu: “Thời điểm tôi cầm giấy cam kết đi lấy chữ ký của người dân, bà H nói với ông rằng, nếu ông muốn yên ổn làm ăn và được các hộ ký vào giấy cam kết thì phải đưa cho bà 45 triệu đồng để bà đưa cho bà P, bà V và một vài gia đình nữa. Bà H là người đại diện đứng ra nhận số tiền này. Sau đó, vào ngày 11/10/2025, bà H tiếp tục tập hợp các hộ dân gọi điện, nhắn tin cho chính quyền gây áp lực để tôi phải đưa tiền cho bà y như lần trước”.
Trao đổi với phóng viên, bà H cho rằng, ông Việt tố cáo bà không đúng sự thật. Số tiền ông Việt đưa cho bà là để trả tiền thuê nhà. Vì trang trại nuôi vịt của ông Việt gây ra mùi hôi nên bà phải đi thuê nhà. Điều này khi bình thường ông Việt cũng vui vẻ đồng ý.
Người dân tổ 4 khi nghe thông tin này đã bức xúc, vì không liên quan gì đến tiền bạc với bà H và ông Việt. Hiện nay, môi trường sống ở đây còn ô nhiễm, họ mong ngành chức năng sớm giải quyết và làm rõ, trả lại môi trường trong lành.