Lưu giữ “quà” của biển
Những chiếc vỏ sò, vỏ ốc tưởng chừng vô tri, bị xem như phế phẩm, nhưng qua bàn tay khéo léo của những người yêu cái đẹp, chúng dần hóa thành những món quà lưu niệm xinh xắn. Mỗi sản phẩm như mang theo hồn biển, giữ lại dấu vết thời gian và gửi gắm cả tình cảm đong đầy của những người con yêu biển, yêu quê hương.

Ghé tiệm Ốc sò Phan Thiết (đường Dã Tượng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) nằm nép mình ở làng chài ven biển Thanh Hải, đập vào mắt tôi là một cửa hàng xinh xắn với vô vàn những chiếc kẹp tóc, vòng tay, móc khóa, chuông gió, sổ tay… được làm từ vỏ sò, vỏ ốc đủ loại. Tưởng chừng chủ nhân của shop siêu dễ thương này là mấy bạn 8X, 9X, ngờ đâu là của đôi vợ chồng già ngoài 60 tuổi. Cả đời bám biển mưu sinh, nhưng có “máu” nghệ thuật trong người, nên vừa đi biển, cứ thấy vỏ sò, ốc nào đẹp, lạ, ông Nguyễn Đức Thái lại nhặt về rồi tự mày mò làm chậu cây nhỏ, cái chuông gió treo trước nhà.
Cách đây 3 năm, do sức khỏe không bảo đảm, ông Thái nghỉ biển nên có thời gian chăm chút hơn cho sở thích của mình. Mỗi buổi sáng bà Thủy - vợ ông lại đi dọc các bờ biển từ Thanh Hải, Đồi Dương, có khi ra tận biển Mũi Né, Hòa Thắng... để nhặt vỏ sò, ốc về làm nguyên liệu sáng tạo. Bà Thủy chia sẻ: “Để có nguồn nguyên liệu thường xuyên, tôi thường đi các vùng biển để nhặt về nhưng ngày càng ít. Ban đầu, vợ chồng tôi làm chơi giết thời gian nhưng khi con gái đăng lên mạng xã hội, lại có đơn hàng nhiều. Từ đó, tôi phải ra tận Phú Yên, Nha Trang để đặt thêm nguyên liệu. Từ vỏ sò, ốc biển tưởng chừng bỏ đi ấy, vợ chồng tôi phải xử lý lại, kết hợp các loại ốc với nhau, sao cho thật hài hòa, cân đối và đẹp mắt. Hàng thủ công nên vợ chồng tôi thường làm việc theo cảm hứng, không theo một khuôn mẫu nào, nên hầu hết những sản phẩm làm ra theo dòng cảm xúc đều là độc bản, được các bạn trẻ rất thích”.
Mùa hè vừa qua, tiệm Ốc sò Phan Thiết lúc nào cũng nhộn nhịp bởi các bạn trẻ tìm đến check - in. Khi đeo những phụ kiện nhỏ xinh này, mỗi vị khách sẽ phần nào cảm nhận được hương vị của biển cả, trong đó, có cả công sức lao động, sự tỉ mỉ, tình yêu với biển của những người yêu nghệ thuật. Bạn Nguyễn Thùy Linh (ngụ TP Hồ Chí Minh), trong lần ghé tiệm đã chia sẻ: “Em rất thích các quà lưu niệm làm handmade, đặc biệt từ những vỏ sò, ốc bỏ đi. Đi đến vùng biển nào, em cũng hỏi thăm các quầy bán đồ lưu niệm bằng vỏ ốc biển vừa sưu tầm, em vừa mua làm quà cho bạn bè, người thân. Cô chú lớn tuổi mà làm sản phẩm khéo tay lắm, sản phẩm ở đây, đẹp, lạ và giá rất hợp lý”.
Trước đây, nghề thủ công mỹ nghệ từ vỏ sò, ốc khá thịnh, nhất là ở Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết. Nơi đây luôn có các gian hàng bày bán tặng phẩm lưu niệm dọc các bãi tắm với những vật trang trí từ các loại vỏ ốc lớn như: chiếc thuyền, đèn ngủ, hình con vật, chuông gió... tất cả đều là sản phẩm của biển. Sự đa dạng của sản phẩm mỹ nghệ đặc biệt nếu “điểm danh” dễ có đến hàng trăm chủng loại, mẫu mã. Tuy nhiên, các cửa hàng dần thu hẹp, bởi sự cạnh tranh từ sản phẩm ở các nước lân cận với mẫu mã đẹp hơn. Sau một thời gian trầm lắng, gần đây các bạn trẻ đang vực dậy nghề thủ công này, liên tục tạo ra tác phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng.
Không riêng gì tiệm của ông Thái, gần đây có nhiều bạn trẻ ở các xã, phường khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng cũng tìm tòi, tự làm những sản phẩm thủ công từ sò, ốc biển và đăng bán trên mạng xã hội như: tiệm “Nàng ốc” ở dốc Hoàng Hôn, shop đồ mùa hạ, Mây của biển... Hầu hết các bạn đam mê làm sản phẩm thủ công cho biết, tùy thuộc vào sở thích, trí tưởng tượng và dựa vào hình dạng đặc thù, màu sắc tự nhiên của vỏ ốc mà người thợ sẽ làm ra các sản phẩm khác nhau nhưng vẫn giữ màu, vân tự nhiên của vỏ ốc. Không chỉ lo làm sản phẩm, mà những bạn trẻ còn dành thời gian học cách chụp ảnh, làm trang web, đăng trên các nền tảng mạng xã hội, viết bài quảng bá sản phẩm... có như vậy mới cạnh tranh với các sản phẩm lưu niệm từ các tỉnh, thành khác và hướng đến xuất khẩu trong thời gian tới.
Niềm đam mê sáng tạo từ những loại vỏ ốc, sò từ biển khơi, đã làm nên vẻ đẹp độc đáo cho du lịch địa phương, đồng thời mang lại nguồn thu nhập cho những người dân miền biển khéo tay và hồn hậu.