Bàn giao nhà tình thương cho 3 chị em mồ côi
Ngày 5/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Phòng PA01 Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với chính quyền địa phương xã Quảng Sơn tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà tình thương cho 3 chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ.
.jpg)
Trước đó, ngày 16/9/2024, Báo Lâm Đồng đã đăng tải bài viết “Xót thương hoàn cảnh 3 chị em mồ côi ở Quảng Sơn”, phản ánh sâu sắc nỗi đau và hoàn cảnh cơ cực của 3 chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ: Đàm Thị Thu (SN 2010), Đàm Xuân Khánh (SN 2012), Đàm Danh Nhân (SN 2014), trú tại thôn 4, xã Quảng Sơn.
Sau bài viết, làn sóng sẻ chia đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để căn nhà tình thương hôm nay được hình thành.

Ba chị em Thu từng sống trong căn nhà tạm bợ với diện tích chỉ khoảng 20m², được che chắn bằng những tấm gỗ mục nát, mái tôn hoen gỉ, xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa đến, nước tràn vào nửa căn nhà, các em chỉ biết ôm nhau nhìn dòng nước chảy qua nền đất lạnh buốt. Nước sinh hoạt phải đi xin hàng xóm, trong nhà không có bất kỳ tài sản đáng giá nào.
Gia đình vốn đã nghèo, cuộc sống lại càng rơi vào cùng cực khi cha các em mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời vào năm 2019. Mẹ trở thành trụ cột duy nhất, vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi các con ăn học.

Thế nhưng, đến cuối tháng 7/2024, mẹ các em đột ngột qua đời, để lại ba đứa trẻ bơ vơ cùng khoản nợ gần 200 triệu đồng.
Không có tiền lo hậu sự cho mẹ, bà con trong thôn đã chung tay giúp đỡ để tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, tương lai của ba chị em vẫn là một dấu hỏi lớn giữa nghèo khó và mất mát.

Ngay sau khi hoàn cảnh đặc biệt của các em được phản ánh, nhiều đơn vị, cá nhân, mạnh thường quân đã chung tay quyên góp, nhận đỡ đầu, tặng sổ tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng nhà.
Trong đó, có sự đóng góp hỗ trợ của đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông); Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Phòng PA01 (nguyên Trưởng Công an huyện Đắk Glong); cán bộ, công nhân viên chức Báo Đắk Nông (cũ), Công đoàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công an xã Quảng Sơn và nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Căn nhà mới được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, với tổng kinh phí khoảng 250 triệu đồng, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định cho các em. Không chỉ góp tiền, người dân trong thôn còn chung tay góp công, góp sức xây dựng căn nhà khang trang sạch đẹp cho 3 cháu.
Ngày tân gia, gần 100 người dân xung quanh đã mang theo gà, vịt, rau củ… cùng nấu ăn, chia vui với ba chị em trong không khí ấm áp nghĩa tình.

Ngồi trong căn nhà mới, em Đàm Thị Thu nghẹn ngào: “Con cảm ơn các bác, cô chú đã giúp con trả phần nợ của bố mẹ và cho ba chị em con có căn nhà mới, có điều kiện sống, học tập tốt hơn. Con hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích, sau này chăm lo cho hai em”.

Tại buổi lễ, các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà ý nghĩa để động viên các em vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi lẵng hoa và quà chúc mừng.
Công an xã Quảng Sơn cũng đã trao 300.000 đồng học bổng tháng 11/2025 cho em Đàm Danh Nhân, khoản hỗ trợ định kỳ do CLB thiện nguyện Lâm Hà tài trợ trong năm học 2025 – 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng trao tặng tiền và mong muốn các cháu nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, biến những khó khăn, mất mát thành động lực để phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội.
Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, kịp thời rà soát và có những hình thức hỗ trợ thiết thực đối với các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.