Đời sống

Hạnh phúc từ những giọt máu hiếm

Ngọc Hân . 02/01/2026 13:00

Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị, một cuộc điện thoại giữa đêm, một chuyến xe vội vàng hay khoảnh khắc lặng lẽ đưa cánh tay hiến máu để níu giữ sự sống cho người xa lạ.

clb-mau-hiem-1.jpg
Các thành viên trong CLB Nhóm máu hiếm đã hiến trên 200 đơn vị máu, góp phần cấp cứu kịp thời hơn 100 bệnh nhân

Khi cần là có mặt

Trong buổi sáng đầu xuân, chúng tôi có dịp gặp gỡ một số thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Nhóm máu hiếm (Rh) Bình Thuận (Lâm Đồng). Hơn ai hết, họ hiểu rõ sự mong manh của ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với bệnh nhân mang máu hiếm. Khi không có sẵn nguồn máu dự trữ, chỉ một chút chậm trễ cũng có thể khiến cơ hội cứu sống bệnh nhân khép lại. Chính vì vậy, bất kể ngày đêm, mưa nắng hay lễ tết, chỉ cần có người cần, họ sẵn sàng có mặt.

Một trong những gương mặt tiêu biểu là chị Nguyễn Thị Mỹ Dung ở thôn 3, xã Hàm Liêm. Năm 2015, khi mang thai con đầu lòng, chị mới biết mình thuộc nhóm máu hiếm O (Rh-). Chị càng lo lắng hơn khi biết tỷ lệ người mang nhóm máu hiếm này ở Việt Nam rất ít, việc tìm nguồn máu truyền khi cấp cứu là vô cùng khó khăn. Rất may mắn, cả 2 lần sinh con, chị Dung đều “vượt cạn” an toàn.

Ý thức sâu sắc giá trị của dòng máu mình mang, sau khi sinh con, chị Dung đã tham gia CLB. Đến nay chị đã 10 lần hiến máu. Trong đó có lần khiến chị nhớ mãi là vào đêm mùng 3 Tết Nguyên đán, đang quây quần chuẩn bị bữa cơm gia đình thì nhận được thông báo khẩn, không quản ngại đêm tết, chị lập tức đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. “Sau mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy một niềm vui khó diễn tả, vì mình đã kịp giúp ai đó vượt qua cơn nguy kịch”, chị Dung chia sẻ.

Cùng chung tinh thần ấy, anh Ừng Cà Phước ở thôn Hải Lạc, xã Hải Ninh, thành viên tích cực của CLB cho biết, từ năm 2001, khi công tác tại Công an xã Hải Ninh, anh thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện nhưng chưa biết mình thuộc nhóm máu hiếm. Đến năm 2013, khi vợ sinh đôi, 1 bé yếu phải nằm lồng và cần truyền máu, xét nghiệm mới phát hiện cả anh và con đều thuộc nhóm máu hiếm (Rh-). Từ đó đến nay, anh đã 27 lần hiến máu, bất kể thời gian, địa điểm.

Kết nối dòng máu hiếm

Xuất phát từ mong muốn tương trợ lẫn nhau và cứu giúp cộng đồng, CLB Nhóm máu hiếm (Rh-) Bình Thuận được thành lập năm 2018. Từ 33 thành viên ban đầu, đến nay, CLB đã có 42 người, dù khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp nhưng cùng chung một điểm luôn sẵn sàng hiến máu khi có bệnh nhân cần.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, Đội trưởng CLB cho biết, việc tiếp nhận các cuộc gọi khẩn từ bệnh viện đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của các thành viên. Thông tin kêu gọi được cập nhật nhanh chóng qua các nhóm facebook, zalo, giúp kết nối các thành viên bảo đảm hỗ trợ nhanh nhất trong cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân cần nhóm máu hiếm trong tỉnh.

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, bình quân mỗi năm, CLB đã huy động và hiến trên 40 đơn vị máu hiếm, cung cấp kịp thời cho các bệnh nhân cần truyền máu hiếm, giúp họ duy trì và nhanh chóng phục hồi sức khỏe, nhất là các trường hợp cấp cứu có nguy cơ tử vong cao.

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẳng định: “Máu hiếm là nguồn máu đặc biệt quý giá. Vì vậy, sự chủ động, sẵn sàng hiến máu của các thành viên trong CLB có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trực tiếp cứu sống nhiều bệnh nhân trong những tình huống cấp bách. Đây là những tấm gương nhân ái tiêu biểu, thầm lặng, thể hiện rõ tinh thần nhân đạo, sẻ chia vì cộng đồng mà Hội Chữ thập đỏ luôn hướng tới”.

Ngọc Hân .