Vụ nhận hối lộ 93 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm: Cựu lãnh đạo bật khóc xin giảm án

Tuệ Nhân10/01/2026 10:21

Tại phiên tòa xét xử vụ hối lộ 93 tỷ đồng ở Cục An toàn thực phẩm, cựu lãnh đạo và thuộc cấp đã bật khóc, bày tỏ hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt cho người thân, đồng nghiệp.

Chiều 9/1, sau 4 ngày xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã dành thời gian cho 55 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ 93 tỷ đồng tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử bước vào phần nghị án. Không khí phiên tòa trở nên xúc động khi nhiều cựu lãnh đạo không kìm được nước mắt, bày tỏ sự hối hận muộn màng về những sai phạm trong quá khứ.

Lời xin lỗi muộn màng của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Trình bày trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, cho biết bản thân đã có gần 40 năm liên tục cống hiến cho ngành Y tế. Ông bày tỏ sự nuối tiếc khi những sai phạm cũ khiến ông phải đối diện với bản án dài ở giai đoạn cuối đời, thay vì được nghỉ ngơi sau thời gian công tác vất vả.

Bị cáo Phong khẳng định ý thức rõ sai phạm và không oán than về hình phạt dành cho bản thân. Tuy nhiên, ông đã bật khóc khi nhắc đến những thuộc cấp và đồng nghiệp đang cùng đứng ở bục thẩm vấn. Ông cho rằng đây là những cán bộ có năng lực, được đào tạo bài bản nhưng vì nhất thời phạm tội mà vướng vòng lao lý. "Anh xin lỗi tất cả các em, các cháu", ông Phong nghẹn ngào và mong tòa dành một bản án nhân văn để các bị cáo sớm được trở về với xã hội.

Chồng cựu Cục trưởng khóc xin giảm án cho vợ

Trong vụ án này, bị cáo Lê Hoàng (cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, chồng bị cáo Trần Việt Nga) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù. Ngay từ đầu phần nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng đã bật khóc, thừa nhận sai phạm và coi đây là bài học "sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt" của cuộc đời. Ông bày tỏ sự nuối tiếc vì không vượt qua được cám dỗ sau 24 năm công tác với nhiều thành tích.

Bị cáo Lê Hoàng khóc tại phiên tòa xét xử vụ án Cục An toàn thực phẩm.
Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh tại tòa.

Đáng chú ý, bị cáo Hoàng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi cả hai vợ chồng đều vướng lao lý, khiến hai con nhỏ thiếu người chăm sóc. Ông cúi xin Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng để vợ mình là bà Trần Việt Nga sớm được trở về chăm sóc các con.

Sự dằn vặt của cựu Cục trưởng Trần Việt Nga

Đứng trước bục khai báo, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bày tỏ sự dằn vặt khi những chỉ đạo của mình đã khiến nhiều đồng nghiệp vướng vào vòng pháp luật. Bà Nga chia sẻ bản thân có những đêm dài không ngủ tại trại tạm giam, tự hỏi tại sao lại đánh mất ý chí tại những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm tại bục khai báo.
Bị cáo Trần Việt Nga.

Bà Nga gửi lời xin lỗi đến các doanh nghiệp thực phẩm vì những sai phạm đã gây tổn thất cho họ, đồng thời xin lỗi gia đình vì đã gây ra áp lực và nỗi tủi nhục không gì bù đắp được. "Mỗi đồng tiền không chính đáng bị cáo nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", nữ cựu Cục trưởng giãi bày.

Hội đồng xét xử dự kiến sẽ tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo vào chiều ngày 14/1 tới đây.

Tuệ Nhân