Làng Đưng K’si rực rỡ mùa mai anh đào
Những ngày cuối năm, khi sương sớm còn lạnh buốt, làng Đưng K’si (xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bỗng khoác lên mình chiếc áo xuân rực rỡ của hoa mai anh đào.

Dọc các con đường đất đỏ, quanh những nếp nhà của đồng bào K'Ho, hoa mai anh đào đồng loạt bung nở, nhuộm hồng cả một vùng đất yên bình.
Không quá nhộn nhịp như trung tâm Đà Lạt hay các vùng lân cận, làng Đưng K’si đón mùa mai anh đào bằng vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ. Những tán cây vươn mình, hoa nở hồng thành chùm, cánh mỏng phớt hồng rung rinh trong nắng sớm, thu hút nhiều du khách từ Nha Trang lên Đà Lạt qua cung đường Quốc lộ 27C.

Theo người dân địa phương, mai anh đào ở làng Đưng K’si đã gắn bó với buôn làng nhiều năm nay. Ban đầu chỉ vài cây được trồng ven đường, trước sân nhà, nhưng dần dần, loài hoa này bén rễ, thích nghi với khí hậu mát lạnh quanh năm của Lạc Dương.
Mỗi độ vào cuối tháng 12 tới đầu tháng 1 năm sau, khi cái lạnh se sắt bao trùm cao nguyên, mai anh đào lại nở rộ, báo hiệu một mùa xuân mới đang về.
.jpg)
.jpg)


Không chỉ mang ý nghĩa báo hiệu mùa Xuân về, mai anh đào còn trở thành một phần cảnh quan quen thuộc của làng Đưng K’si. Trẻ em trong thôn nô đùa dưới tán hoa. Người lớn tranh thủ những buổi rảnh rỗi, quét dọn sân nhà, chỉnh trang lối đi, để buôn làng thêm khang trang trong những ngày đầu năm mới.


.jpg)
.jpg)
Những năm gần đây, khi hình ảnh mai anh đào làng Đưng K’si được chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội, buôn làng nhỏ này bắt đầu nhộn nhịp đón những vị khách phương xa.
Du khách tìm đến không chỉ để chụp ảnh hoa, mà còn để cảm nhận không khí xuân rất riêng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Không có quán xá ồn ào, không chen chúc đông đúc, chỉ có hoa, núi rừng và nhịp sống chậm rãi, bình yên.

.jpg)
.jpg)
“Lên đây thấy hoa đẹp mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Mai anh đào nở giữa buôn làng nhìn rất khác so với phố. Nó gần gũi, chân thật và có hồn hơn”, anh Nguyễn Minh Tâm, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ khi lần đầu ghé làng Đưng K’si.
Chính quyền xã Lạc Dương cho biết, mai anh đào không chỉ góp phần tạo cảnh quan mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng cho địa phương.

Xã Lạc Dương đã và đang vận động người dân giữ gìn, chăm sóc các tuyến đường hoa, kết hợp bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống để thu hút du khách một cách bền vững. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch vẫn được định hướng ở quy mô phù hợp, tránh làm mất đi vẻ đẹp nguyên sơ vốn có của thôn buôn.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, hình ảnh mai anh đào nở rộ ở làng Đưng K’si mang đến cảm giác an yên hiếm có. Sắc hồng của hoa không chỉ làm đẹp cho buôn làng, mà còn như lời nhắc nhở về sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên, về một mùa xuân đến nhẹ nhàng trên cao nguyên Lâm Đồng.



.jpg)
