Thơ

Tháng chạp

Thơ: Nguyễn Xuân Ngọc . 31/01/2026 05:08

Dã quỳ đã phai màu áo

a(3).jpg
Tranh minh họa: V.Dương

Dã quỳ đã phai màu áo

Ngày đi vội vã… Mùa xa

Rừng ngóng xuân sang thay lá

Ven đường chín muộn vạt hoa

Bước chân tìm về tháng chạp

Còn nghe hơi ấm mẹ tôi

Cổng nhà đã lâu không khóa

Cửa bên mẹ chống chân ngồi

Mộng ước con chốn xa xôi

Có bằng căn nhà có mẹ?

Lời yêu nào ấm trên môi

Có bằng mẹ ru thuở bé?

Tháng chạp! Dòng trôi lặng lẽ

Âm thầm thương nhớ mùa đi

Miên man trên đường thiên lý

Ngẩng lên núi thẫm Ba Vì…

Thơ: Nguyễn Xuân Ngọc .