Dòng người thành kính hướng lên núi Nghĩa Lĩnh trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN•26/04/2026 05:55
Trong không khí thành kính và náo nức của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã hành hương về Khu di tích lịch sử Đền Hùng, dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Hành trình về Đất Tổ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là cuộc trở về với cội nguồn dân tộc, mà còn là nơi hội tụ của lòng biết ơn, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết Việt Nam.
Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước đã nô nức đổ về Đền Hùng để dâng hương, tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Biển người nối dài trên các trục đường dẫn về khu di tích, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa rộn ràng trong ngày hội lớn của dân tộc.
Từng bước chân kiên nhẫn vượt những bậc đá lên đền Thượng là từng nhịp lòng thành kính của người dân hướng về cội nguồn dân tộc.
Lực lượng cảnh sát, công an hướng dẫn người dân hành hương lên núi Nghĩa Lĩnh trong khu vực an toàn.
Các điểm trực cấp cứu của Sở Y tế Phú Thọ túc trực tại nhiều tuyến - điểm hành hương, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ người dân.
Trong làn khói hương trầm mặc, du khách thành kính dâng lễ, bày tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các Vua Hùng.
Mỗi nén hương được thắp lên là một lời tri ân sâu sắc gửi về cội nguồn thiêng liêng của dân tộc.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xắp lễ, dâng lễ.
Người dân thành kính dâng hương, hướng về tổ tiên.
Mỗi người mang theo trong lòng niềm thành kính, tự hào và sự gắn kết sâu sắc với cội nguồn dân tộc.
Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về với đất Tổ thiêng liêng.
Lực lượng chức năng hỗ trợ một cụ bà 92 tuổi vào dâng hương tại Đền Hạ.
Không gian lễ hội linh thiêng, thành kính và nghiêm túc.
Với nhiều người, hành trình về Đền Hùng không chỉ là chuyến đi lễ mà còn là cuộc trở về đầy tự hào với cội nguồn dân tộc.
Phút nghỉ ngơi sau khi dâng hương các Vua Hùng.
Giữa không khí nhộn nhịp của ngày hội, nhiều gia đình chọn những thảm cỏ xanh làm nơi nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình.
Nghỉ ngơi dưới bóng cây đa cổ thụ tại Đền Giếng.
Trong không khí linh thiên nơi Đất Tổ, nhiều người xin chữ ông đồ với mong ước tốt đẹp cho gia đình.
Viết chữ lên nón với những lời ước tốt lành.
Anh Phùng Thắng (43 tuổi, từ Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng cùng vợ về Đền Hùng để được trực tiếp cảm nhận không khí linh thiêng nơi đất Tổ. Nhìn dòng người từ khắp mọi miền cùng hướng về đây hôm nay, tôi thấy rất tự hào vì truyền thống dân tộc vẫn luôn được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ".