Sinner gây sốc khi bị loại tại vòng 2 Roland Garros sau khi dẫn trước 2 set

Tuệ Nhân29/05/2026 05:56

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner thừa nhận gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng dẫn đến màn trình diễn sa sút đột ngột trước Francisco Cerundolo tại Roland Garros.

Jannik Sinner, tay vợt đương kim số 1 thế giới, vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại Roland Garros năm nay khi bị loại ngay tại vòng 2. Dù đã có lợi thế cực lớn khi dẫn trước 2 set đầu và dẫn tới 5-1 trong set thứ 3, "người máy" Italia vẫn không thể định đoạt trận đấu và chấp nhận gục ngã sau 5 set đấu căng thẳng.

Sự sụp đổ khó tin trước Francisco Cerundolo

Kịch bản trận đấu diễn ra theo cách không một chuyên gia nào có thể ngờ tới. Sau khi chiếm ưu thế hoàn toàn trong hai set đầu tiên, Sinner dường như đã chạm tay vào chiến thắng khi dẫn 5-1 ở set 3. Tuy nhiên, Francisco Cerundolo đã thực hiện một cuộc ngược dòng ngoạn mục nhất sự nghiệp. Tay vợt người Argentina thắng tới 18 trong tổng số 20 game còn lại để ngược dòng thắng 3-2 trước tay vợt số 1 thế giới.

Jannik Sinner kiệt sức trong trận thua Francisco Cerundolo tại Roland Garros
Sinner đuối sức hoàn toàn ở nửa sau của trận đấu

Tiết lộ về tình trạng sức khỏe đáng báo động

Nguyên nhân đằng sau màn trình diễn sa sút đột ngột của Sinner đã được chính anh tiết lộ. Trong buổi phỏng vấn sau trận, tay vợt người Italia thừa nhận anh đã cảm thấy không ổn ngay từ khi thức dậy. Điều kiện thời tiết nắng nóng tại Paris dường như đã bào mòn sức chịu đựng của hạt giống số 1.

Sinner chia sẻ: "Tôi gặp vấn đề về thể lực ngay từ đầu, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Năng lượng của bản thân xuống cực kỳ thấp. Đó là lý do tôi cố gắng kết thúc bằng những cú giao bóng và dứt điểm nhanh. Đáng tiếc, chiến thuật ấy không hiệu quả bởi tôi không còn đủ sức bền."

Chiến thuật bế tắc và tinh thần thể thao

Khi nhận thấy thể lực không đảm bảo, Sinner thừa nhận đã phải chủ động buông set 4 để dồn sức cho set 5 quyết định. Tuy nhiên, việc không thể hoàn thành game giao bóng quan trọng đầu tiên ở set cuối đã khiến mọi hy vọng lật ngược thế cờ tan biến. Dù thất vọng với kết quả của bản thân, Sinner vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi ca ngợi đối thủ.

"Tất nhiên, tôi muốn chúc mừng Cerundolo. Tôi hơi thất vọng về bản thân chứ không có ý hạ thấp chiến công của anh ấy. Cerundolo đã có trận đấu tuyệt vời, đặc biệt là ở những game đấu cuối. Tôi rất thất vọng về kết quả này nhưng đó là thể thao", Sinner kết luận. Thất bại này đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng hồi phục của tay vợt người Italia cho các giải đấu lớn sắp tới.

Tuệ Nhân