Thơ
Đà Lạt - Chiều nắng hạ
Ngày trở về, tia nắng bỗng chợt xanh
Giọt cà phê tí tách bên khoảng lặng
Ngày trở về, tia nắng bỗng chợt xanh
Giọt cà phê tí tách bên khoảng lặng
Trời Đà Lạt, áng mây chiều rực sáng
Chút hương thầm bên đồi vắng mù sương
Nắng hạ, hạt phấn đu theo chiều gió
Vườn oải hương tim tím thật đáng yêu
Hàng thông xanh ấm ủ trải bóng chiều
Muốn úp mặt vào khoảng trời êm dịu
Tháng sáu về, Đà Lạt thật nên thơ
Dãy Ba zan lặng thầm theo nhịp thở
Sợi tơ trời đan xen cùng sợi nhớ
Đẹp lắm người ơi! Tựa những giấc mơ.