Tuyển Anh thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia, Bồ Đào Nha gây thất vọng ngày ra quân World Cup 2026
Harry Kane lập cú đúp trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giúp Anh chiếm đỉnh bảng L, trái ngược với hình ảnh bế tắc của Cristiano Ronaldo khi Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa.
Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khai màn với những kịch bản trái ngược dành cho các ông lớn. Trong khi đội tuyển Anh khẳng định sức mạnh tấn công đáng nể bằng chiến thắng cách biệt trước đối thủ duyên nợ Croatia, thì Bồ Đào Nha lại để lại nhiều nỗi lo sau trận hòa bạc nhược trước đại diện đến từ châu Phi.
Màn rượt đuổi nghẹt thở và bản lĩnh của "Tam sư"
Trận cầu tâm điểm tại bảng L giữa Anh và Croatia đã diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ về một cuộc đối đầu đỉnh cao. Ngay trong hiệp một, hai đội đã tạo nên một kịch bản rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Thủ quân Harry Kane một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một sát thủ hàng đầu khi liên tiếp ghi hai bàn thắng, giúp tuyển Anh hai lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, Croatia cũng cho thấy họ không dễ bị khuất phục khi tận dụng tốt các sơ hở để quân bình tỷ số 2-2 trước khi bước vào giờ nghỉ.
Bước sang hiệp hai, HLV Gareth Southgate đã có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý để gia tăng sức ép. Sự cơ động của các nhân tố trẻ đã mang lại sự khác biệt. Jude Bellingham và Marcus Rashford lần lượt lập công, nhấn chìm hy vọng có điểm của đội bóng áo caro. Ở chiều ngược lại, hàng thủ tuyển Anh dưới sự chỉ huy của Jordan Pickford đã thi đấu tập trung hơn, hóa giải hoàn toàn các đợt lên bóng của đối phương để bảo toàn thắng lợi 4-2.
Chiến thắng thuyết phục này giúp đội tuyển Anh tạm thời vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng L. Trong khi đó, Croatia phải chấp nhận vị trí cuối bảng sau lượt trận đầu tiên. Dù vậy, cục diện bảng đấu vẫn còn tiềm ẩn nhiều biến số khi hai đối thủ còn lại là Ghana và Panama vẫn chưa xuất quân.

Nỗi thất vọng mang tên Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo
Trái ngược với niềm vui của người Anh, đội tuyển Bồ Đào Nha đã có một khởi đầu đầy giông bão tại bảng K. Dù sớm có bàn mở tỷ số trước CHDC Congo và kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, đoàn quân của HLV Roberto Martinez lại không thể kết liễu đối thủ. Cristiano Ronaldo, ngôi sao được kỳ vọng nhất, đã trải qua một ngày thi đấu mờ nhạt khi hoàn toàn bị phong tỏa bởi hàng thủ số đông của đại diện châu Phi.
Sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến Bồ Đào Nha phải trả giá đắt. CHDC Congo tận dụng một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ đối phương để ghi bàn gỡ hòa 1-1, buộc "Selecao châu Âu" phải chia điểm đầy nuối tiếc. Trận hòa này đặt Bồ Đào Nha vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Hiện tại, Bồ Đào Nha tạm xếp thứ 2 tại bảng K, nhưng vị trí này rất mong manh. Nếu trận đấu giữa Colombia và Uzbekistan kết thúc với tỷ số hòa có nhiều bàn thắng (từ 2-2 trở lên), đội bóng của Ronaldo có nguy cơ tụt xuống đáy bảng xếp hạng ngay sau lượt trận mở màn.
Màn trình diễn thiếu thuyết phục trước CHDC Congo là lời cảnh báo đanh thép cho tham vọng chinh phục cúp vàng của Bồ Đào Nha. Nếu không sớm cải thiện phong độ và tìm lại bản năng sát thủ cho các tiền đạo, hành trình tại World Cup 2026 của họ chắc chắn sẽ còn gặp nhiều chông gai.
