Sắc màu chợ phiên Đắk Snao 2
Mỗi sáng thứ bảy hằng tuần, chợ phiên Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn lại rộn ràng tiếng khèn, sắc váy thổ cẩm và những sản vật đặc trưng của đồng bào vùng cao. Không chỉ là nơi mua bán, phiên chợ còn trở thành không gian gắn kết cộng đồng, lưu giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Mông trên vùng đất mới.

Tìm lại vị quê
Thôn Đắk Snao 2 hiện có hơn 300 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Mông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống. Dù đã gắn bó với vùng đất này gần 20 năm, nhiều người vẫn luôn nhớ về những phiên chợ quê, nơi gắn liền với tuổi thơ, phong tục tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao.
Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Đắk Snao 2 cho biết: “Cách đây khoảng 5 năm, những người có uy tín trong đồng bào Mông đã đề xuất ý tưởng xây dựng chợ phiên để bà con có nơi gặp gỡ, giao lưu và vơi đi nỗi nhớ quê. Đến nay, phiên chợ đã được hình thành và dần đi vào nền nếp”.

Vào sáng thứ bảy hằng tuần, bà con lại mang xuống chợ những sản vật do chính mình làm ra. Người gùi rau, củ từ nương rẫy, người bày bán bánh trái truyền thống, váy áo thổ cẩm, đồ dùng sinh hoạt hay những món đặc sản mang đậm hương vị quê nhà. Với nhiều người dân, phiên chợ không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là dịp gặp gỡ, hỏi han nhau sau những ngày tất bật mưu sinh. Ông Hạng A Hành chia sẻ: “Trước đây, các loại bánh truyền thống của người Mông chỉ được làm vào dịp tết hoặc những ngày đặc biệt nên không phải lúc nào cũng có để ăn. Từ khi có chợ phiên, nhiều loại bánh được bày bán thường xuyên, bà con muốn ăn lúc nào cũng có thể mua được”.
Ở địa bàn còn nhiều khó khăn như Đắk Snao 2, phiên chợ dường như đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng. Người Mông, Dao, Tày, Nùng hay người Kinh cùng gặp gỡ trong một không gian chan hòa, gần gũi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.
“Giữ lửa” bản sắc giữa nhịp sống hiện đại
Giữa không gian rộn ràng của phiên chợ, nổi bật nhất là sắc màu thổ cẩm trên những bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Mông. Nhiều người lựa chọn mặc những bộ váy đẹp nhất mỗi dịp xuống chợ như một cách thể hiện niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình.
Để phiên chợ thêm sinh động, phụ nữ trong thôn đã thành lập đội văn nghệ biểu diễn vào dịp cuối tuần. Những điệu múa truyền thống, tiếng khèn Mông réo rắt cùng những làn điệu dân ca quen thuộc đã tạo nên sức hút riêng cho chợ phiên.

Đối với đồng bào nơi đây, việc mặc trang phục truyền thống, thổi khèn, hát dân ca hay chế biến các món ăn đặc trưng không chỉ là hoạt động biểu diễn, giới thiệu văn hóa mà còn là cách trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Khi tiếng khèn vẫn còn vang lên giữa phiên chợ, khi sắc thổ cẩm vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được gìn giữ và tiếp nối.
Dẫu còn đơn sơ, chợ phiên Đắk Snao 2 đang mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng sâu. Không chỉ người dân trong thôn, nhiều tiểu thương từ các tỉnh phía Bắc cũng tìm đến buôn bán các sản phẩm đặc trưng như: khăn thêu, trang sức bạc, bánh truyền thống và nhiều mặt hàng gắn với văn hóa vùng cao.
Chợ phiên hôm nay là kết quả từ sự chung tay của nhiều người dân, trong đó không thể thiếu vai trò của những người có uy tín trong thôn. Ông Giàng A Lỳ, người có uy tín thôn Đắk Snao 2 cho biết: “Tôi vận động bà con mặc trang phục truyền thống, làm các món ăn của dân tộc mình, buôn bán những mặt hàng đặc sản để vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa. Qua đó, bà con đoàn kết làm ăn, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng chợ phiên ngày càng phát triển”.

Từ những gian hàng giản dị, những điệu múa, tiếng khèn mộc mạc và nụ cười thân tình của bà con, chợ phiên Đắk Snao 2 đang từng bước trở thành điểm nhấn văn hóa của địa phương. Phiên chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là không gian lưu giữ ký ức, kết nối cộng đồng.
Chúng tôi tham gia biểu diễn văn nghệ để không khí thêm vui tươi, nhiều màu sắc hơn. Hy vọng sẽ có thêm nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm để chợ phiên ngày càng đông vui.
Bà Giàng Thị Dẻ, thôn Đắk Snao 2