Người làm báo – nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái
Sau những bài báo, phóng sự, không ít người yếu thế, kém may mắn được giúp đỡ, tạo cơ hội vươn lên trong cuộc sống, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái, tốt đẹp trong toàn xã hội.

Hạnh phúc khi là cầu nối yêu thương
Đầu tháng 6, chị Nguyễn Thị Loan, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng nhận được cuộc điện thoại báo tin vui từ anh Nguyễn Văn Đường, thôn Xuân Tình 2, xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) - nhân vật từng được chương trình "Lan tỏa yêu thương" phản ánh. Con gái anh là cháu Nguyễn Hồng Điệp đã được ghép gan thành công sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
.jpeg)
Đối với chị Loan, đó không chỉ là niềm vui của một gia đình vượt qua nghịch cảnh mà còn là kết quả của hành trình kết nối những tấm lòng nhân ái dành cho hoàn cảnh khó khăn.
Chị Loan cho biết, khi nhận được tin cháu Điệp ghép gan thành công, chị cảm thấy hạnh phúc vì những nỗ lực kết nối của chương trình đã góp phần mang lại cơ hội sống cho em.

Chị Loan kể, chào đời được 1 tháng, con gái anh Đường được xác định mắc bệnh xơ gan nặng. Song trong lúc đang ngược xuôi chữa trị cho con, vợ anh Đường lại đột ngột qua đời. Nén nỗi đau mất vợ, một mình anh Đường bế con khắp các bệnh viện cầu cứu. Tuy nhiên, căn bệnh của cháu bé đã quá nặng, chỉ có ghép gan mới có cơ hội sống.

“Ngày ấy, anh Đường sẵn sàng hiến gan để cho con, nhưng chi phí ghép gan quá lớn, anh ấy không thể xoay xở được. Không biết bấu víu vào đâu, người đàn ông này liên hệ chương trình "Lan tỏa yêu thương" để nhờ sự giúp đỡ. Thông qua sự kết nối của chương trình, gần 400 triệu đồng đã được các cá nhân, tổ chức hỗ trợ anh Đường và bé Điệp, mang lại cơ hội phẫu thuật cho cháu bé”, chị Loan kể.

Nhận được tin cháu Điệp đã được ghép gan thành công, chị Loan hạnh phúc khi đã giúp được một hoàn cảnh khó khăn và cũng như trút được “gánh nặng” của một phóng viên nhiều năm đồng hành với hoàn cảnh bất hạnh, yếu thế.
Chúng tôi không có nhiều tiền để giúp những mảnh đời khó khăn nhưng với công việc và lương tâm của người làm báo, chúng tôi cố gắng kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội đối với nhân vật của mình. Đối với tôi, thật hạnh phúc khi nhìn thấy những số phận bất hạnh có cơ hội vươn lên.
Phóng viên Nguyễn Thị Loan, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng
Bên cạnh chương trình "Lan tỏa yêu thương" để kêu gọi nguồn lực, trao tặng quà cùng sinh kế hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân và các hoàn cảnh khó khăn, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng còn thực hiện chương trình "Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường".
Sau 22 năm triển khai, chương trình đã trở thành một “địa chỉ nhân ái”, kết nối yêu thương, sẻ chia của cộng đồng để giúp hàng trăm học sinh vững bước tới trường.

Nhiều trường hợp là những “hoa cúc trắng” ở những năm đầu nay đã trưởng thành, vững vàng trong cuộc sống trở lại ủng hộ những “hoa cúc trắng” khác, tạo nên sợi dây tình cảm gắn kết cuộc sống.
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, thông qua các chương trình, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã khẳng định vai trò, trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí đối với cộng đồng. Thông qua các chương trình nhân ái, cơ quan báo chí đã trở thành cầu nối tin cậy giữa những tấm lòng hảo tâm với người yếu thế, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.
Lan tỏa những giá trị nhân văn
Không riêng chị Loan, nhiều phóng viên theo đuổi mảng nhân ái cũng xem việc trở thành cầu nối giữa những hoàn cảnh khó khăn với cộng đồng là một niềm hạnh phúc đặc biệt của nghề báo.
.jpeg)
Nhiều năm gắn bó với chương trình "Vòng tay nhân ái" của Đài Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng (nay là chuyên mục "Lan tỏa yêu thương" của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng), chị Vũ Thị Hằng có cơ hội đồng hành với hàng trăm số phận bất hạnh, yếu thế.
Theo chị Hằng, phóng viên chuyên mục nhân ái cần sự thấu cảm và đồng hành với nhân vật. Qua từng khuôn hình, câu chuyện, cảm xúc chân thật, người làm báo có trách nhiệm truyền tải đến độc giả, khán thính giả, giúp họ hiểu và sẻ chia nhiều hơn với những mảnh đời kém may mắn.
.jpg)
“Chúng tôi luôn ý thức rằng, người làm báo sẽ trở thành cầu nối số phận bất hạnh với các nhà hảo tâm. Đây là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi được phân công làm chương trình”, phóng viên Vũ Thị Hằng cho biết.
Bên cạnh việc phản ánh những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, người làm báo khi thực hiện các bài viết nhân ái cần có sự tinh tế và thấu cảm. Điều quan trọng là giúp nhân vật cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia chân thành từ cộng đồng, chứ không phải tâm lý nhận sự ban phát hay bố thí.
Anh Hồ Ngọc Hùng, phóng viên Báo Xây dựng chia sẻ, mỗi bài nhân ái, kêu gọi sự giúp đỡ phải thực sự cảm xúc, nhưng không vì thế mà làm mất đi tính chính xác.

Chính vì thế, theo anh Hùng, khi viết một bài, người làm báo phải cân nhắc kỹ từng câu chữ, để làm sao câu chuyện phải chân thực, nhân vật không tổn thương mà bạn đọc cũng xúc động.
Đặc biệt, một bài viết nhân ái thành công không chỉ dừng lại ở việc nhận được nhiều lượt chia sẻ hay quyên góp, mà quan trọng hơn là góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Khi những hoàn cảnh khó khăn nhận được sự chung tay giúp đỡ, người làm báo cũng cảm nhận rõ ý nghĩa xã hội từ công việc của mình.
Có những nhân vật nhiều năm sau vẫn gọi điện báo tin đã vượt qua bệnh tật, có việc làm ổn định hoặc con cái được tiếp tục đến trường. Những cuộc gọi, những lời cảm ơn ấy chính là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện các bài viết nhân ái, tiếp tục làm nhịp cầu kết nối yêu thương giữa cộng đồng với những mảnh đời còn nhiều khó khăn.
Anh Hồ Ngọc Hùng, phóng viên Báo Xây dựng
Cuộc gọi báo tin cháu Điệp khỏe mạnh sau ca ghép gan không phải là cuộc gọi duy nhất mà những người làm báo nhân ái nhận được. Đó có thể là lời báo tin đã vượt qua bệnh tật, tìm được việc làm hay tiếp tục được đến trường của những nhân vật từng xuất hiện trên mặt báo.
Với người làm báo, những cuộc gọi ấy là phần thưởng đặc biệt của nghề nghiệp, là minh chứng rằng mỗi tác phẩm báo chí nhân ái không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn có thể góp phần thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn.