Người “giữ lửa” phong trào văn nghệ quần chúng
Không được đào tạo qua trường lớp nghệ thuật, cũng chưa từng nghĩ sẽ gắn bó lâu dài với sân khấu, nhưng bằng niềm đam mê và sự bền bỉ, chị Bùi Thị Kim Ngọc (xã Hàm Thuận) trở thành một trong những hạt nhân tiêu biểu của phong trào văn nghệ quần chúng ở địa phương.

“Đạo diễn” của những sân khấu không chuyên
Những ngày này, chị Bùi Thị Kim Ngọc cùng các thành viên đội văn nghệ địa phương đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm năm 2026 diễn ra tại Khánh Hòa. Năm nay đã 54 tuổi, nhưng người phụ nữ nhỏ nhắn, mái tóc điểm bạc vẫn kiên nhẫn chỉnh sửa từng động tác, uốn nắn từng bước chân, cử chỉ để các tiết mục đạt được sự đồng đều và truyền cảm nhất.
Hơn 20 năm gắn bó dàn dựng những tiết mục văn nghệ quần chúng, những ngày có hội diễn hay chương trình biểu diễn, chị Kim Ngọc luôn có mặt từ sáng đến tối đồng hành cùng diễn viên. Chưa từng qua lớp đào tạo chuyên môn, nên chị chọn cách học từ thực tế. Từ sự quan sát và quá trình tự học thông qua những chương trình biểu diễn trên truyền hình, tìm hiểu kiến thức qua mạng internet, học hỏi ở những nghệ nhân… rồi tự mình sáng tạo động tác phù hợp với từng nội dung biểu diễn. Theo chị, nghệ thuật quần chúng quan trọng nhất là cảm xúc và sự hòa hợp của tập thể. Chính vì vậy mà những tiết mục do chị dàn dựng luôn mang hơi thở đời sống, gần gũi, tươi mới và dễ đi vào lòng người.
“Khác với các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, lực lượng văn nghệ quần chúng là những người nông dân, công nhân, công chức, giáo viên hay học sinh. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh khác nhau. Thế nên phải hướng dẫn nhẹ nhàng để họ tìm được niềm vui trên sân khấu”, chị Bùi Thị Kim Ngọc tâm sự. Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã giúp chị luôn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của thành viên trong các đội văn nghệ ở cơ sở. Và như một cái duyên với sân khấu phong trào, ở mỗi hội diễn, hội thi từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh trước đây mà chị tham gia dàn dựng, nhiều tiết mục đều đoạt giải cao. Bản thân chị đã được nhận các bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, ngành văn hóa, thể thao và du lịch với thành tích biên đạo xuất sắc.

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
Dù công việc và cuộc sống gia đình khá bận rộn, nhưng khi được mời tham gia dàn dựng các chương trình văn nghệ, chị luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành. Không chỉ nằm ở khả năng biên đạo, dàn dựng các tiết mục mà ở mỗi buổi tập còn thấy ở chị tinh thần “truyền lửa” cho thế hệ trẻ - lực lượng kế cận để duy trì phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở vững bền nhất.
“Trong quá trình đồng hành cùng các bạn trẻ, bản thân tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ sự sáng tạo, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi của các em”, chị Kim Ngọc chia sẻ. Thông qua các điệu múa dân gian, những ca khúc về quê hương, đất nước hay các tiết mục mang đậm bản sắc dân tộc, chị mong muốn thế hệ trẻ hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu văn hóa truyền thống và có ý thức gìn giữ giá trị tốt đẹp của quê hương.

Em Thông Xuân Trợ, một trong những gương mặt trẻ trong đội văn nghệ quần chúng xã Hàm Thuận cho biết: “Không chỉ truyền dạy kỹ năng biểu diễn, cô Kim Ngọc còn giúp các em hiểu hơn ý nghĩa của từng tiết mục. Nhờ cô, em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và ngày càng tự tin khi tham gia các hoạt động”.
Chị Kim Ngọc là người rất tâm huyết với phong trào văn nghệ quần chúng. Những tiết mục do chị dàn dựng không chỉ mang về thành tích tại các hội diễn, hội thi mà còn tạo nên sự gắn kết cộng đồng và góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống của địa phương.Ông Trần Thành Khoa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hàm Thuận
Bằng niềm đam mê, sự tận tụy và tình yêu dành cho phong trào văn nghệ quần chúng, chị Bùi Thị Kim Ngọc vẫn đang từng ngày “giữ lửa” cho đời sống văn hóa ở cơ sở. Từ những điệu múa, chị đang góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân.