Đời sống

D’ran xanh lại sau lũ dữ

Diệp Quỳnh . 14/08/2026 05:03

Sau cơn lũ khủng khiếp cuối năm 2025, cùng với tái thiết kinh tế, cư dân xã D’ran đã nhanh chóng khôi phục môi trường, trồng hoa, cây xanh. Những màu hoa đẹp đang nở trên mảnh đất kiên cường ven bờ Đa Nhim.

Bà con thôn Đường Mới trồng hoa tại các tiểu cảnh ngay sau cơn lũ rút
Bà con thôn Đường Mới trồng hoa tại các tiểu cảnh ngay sau cơn lũ rút

Ông Mai Linh Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã D’ran nhắc lại cơn lũ lịch sử với cư dân nơi đây. 17 căn nhà sập hoàn toàn, 29 căn hư hỏng nặng, trên 1.000 ha hoa màu mất trắng, thiệt hại 427 tỷ đồng. Nhà cửa được Nhà nước xây mới, sửa chữa, vườn ruộng được cư dân nhanh chóng khôi phục sản xuất. Nhưng điều rất tiếc nuối với người D’ran, đó là những con đường xinh đẹp bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Lũ lên vừa nhanh, vừa gắt, nhà cửa còn bị cuốn sập thì đường hoa cũng khó tồn tại lắm. Sau lũ, Nhân dân vừa phải lo xây dựng nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường, vừa lo khôi phục lại đồng ruộng. Nhưng cùng với việc lo lắng cho đời sống kinh tế, chúng tôi đã nhanh chóng gầy dựng lại những con đường hoa xinh đẹp. Những dãy cau cảnh, hoa cánh bướm, những cây hoa giấy, dây leo các loại đã được bà con chủ động trồng lại đúng những bồn hoa ven đường, trên các con đường làng, đường thôn. Sau những tháng gieo trồng chăm sóc, hoa đã tươi nở, vẻ đẹp xưa của mảnh đất này đã dần quay trở lại”, ông Mai Linh Sơn tự hào.

phu-nu-d-ran-trong-cay-duong-pho.jpg
Phụ nữ D’ran trồng cây đường phố

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, cư dân thôn Đường Mới cũng là gia đình chịu thiệt hại rất lớn sau cơn lũ. Căn nhà nơi vợ chồng ông sinh sống sập gần một nửa. Ông bảo, may được Nhà nước hỗ trợ, các chú bộ đội giúp đỡ, căn nhà mới được xây dựng khang trang. Và, ông cũng như cư dân thôn Đường Mới, ngay sau khi ổn định cuộc sống đã nhanh chóng trồng, chăm sóc những bồn hoa cảnh. “Thôn Đường Mới chúng tôi trước có nhiều tiểu cảnh rất đẹp. Lũ cuốn qua là không còn gốc nào. Xã hỗ trợ, rồi các nhà tự động đi mua, xin giống về trồng lại. Đến mùa mưa này, cây đã bén rễ đâm chồi, nảy mầm xanh, hoa nở đẹp”, ông Nghĩa tâm sự.

Còn theo ông Trần Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã, không chỉ trồng, người dân sẽ chăm sóc để cây sống khỏe, sống tốt, đơm hoa bén rễ làm đẹp cho quê hương mới đạt tiêu chuẩn. Ông cho biết: “Hội Nông dân đã xây dựng mô hình các tuyến đường hoa sáng - xanh - sạch - đẹp, khôi phục lại vẻ đẹp của thị trấn cổ dưới chân đèo. Chúng tôi đã trồng các loại cây cho hoa đẹp, có sức sống tốt, thích hợp với không gian để trồng, chăm sóc”.

Tuổi trẻ D'ran tham gia chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường
Tuổi trẻ D'ran tham gia chăm sóc cây cảnh, dọn dẹp vệ sinh môi trường

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã D’ran Mai Linh Sơn, không phải tất cả các thôn trong xã đều bị lũ quét qua gây hậu quả nặng nề. Nhưng hầu như các thôn đều bị ảnh hưởng, nhất là cây hoa ngoài đường khó tránh khỏi mưa gió. Chính vì vậy, xã D’ran xác định, cùng với khôi phục kinh tế, trồng hoa, cây cảnh khôi phục môi trường cũng là nhiệm vụ quan trọng để giữ vững vẻ đẹp của quê hương. Các đoàn thể, mọi tầng lớp trong xã hội, từ nông dân, phụ nữ, thanh niên… đều chung sức trồng và chăm sóc lại các đường hoa.

“Sau cơn lũ dữ, cuộc sống của bà con D’ran khó khăn hơn, vất vả hơn. Nhưng truyền thống yêu hoa, yêu cảnh, yêu vẻ đẹp thanh bình của cư dân D’ran luôn được thắp sáng. Chúng tôi đã và đang khôi phục lại vẻ đẹp những con đường ở thôn Hòa Bình, Đường Mới, Lạc Thiện, Lâm Tuyền… để màu xanh luôn tươi mãi trên vùng đất cổ ven bờ Đa Nhim”, ông Mai Linh Sơn chia sẻ.

Diệp Quỳnh .