Giáo dục - Đào tạo

Giữ lửa hiếu học giữa gian khó

Nhật Quỳnh . 14/08/2026 05:10

Từ những ngày tháng thiếu thốn, vợ chồng ông Vũ Văn Thái (SN 1966, xã Tuy Đức) vẫn một lòng gầy dựng con đường học hành cho 6 người con. Những hi sinh âm thầm của cha mẹ cùng ý chí vươn lên của các con đã biến gian khó thành động lực, vun đắp nên một gia đình có truyền thống hiếu học đáng tự hào.

img_20260812_121502.jpg
Gia đình ông Vũ Văn Thái là một trong những gia đình học tập tiêu biểu của tỉnh

Không để cái nghèo cản bước con chữ

Năm 1996, vợ chồng ông Thái đưa 6 người con từ miền Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp theo diện kinh tế mới. Gia đình bắt đầu cuộc sống tại bon Bu N’Drung, xã Tuy Đức, giữa bộn bề khó khăn của những ngày đầu trên vùng đất mới. Thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào nương rẫy, trong khi giá cả, sản lượng bấp bênh. Trong khi đó, 6 người con lần lượt đến tuổi đi học. Chưa hết, khi ấy người con lớn đã bước vào đại học, còn người nhỏ nhất mới vào tiểu học. Tiền học, sách vở, đi lại, ăn ở của các con trở thành gánh nặng không nhỏ đối với hai vợ chồng. “Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in những năm đầu thập niên 2000. Cái đói, cái nghèo bủa vây. Vợ chồng tôi phải cắn răng đi mò cua, bắt ốc, trồng thêm rau rồi đi bộ hơn 20 km để bán dạo, đổi lấy từng lon gạo cho các con ăn học”, ông Thái nhớ lại.

Khó khăn chồng chất, nhưng vợ chồng ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học. Diện tích đất rẫy của gia đình vì thế mà cũng dần vơi bớt. Một kỷ niệm ông không thể quên là khi con gái đầu Vũ Mỹ Hưng học Đại học Sư phạm Thái Nguyên nhưng chưa có máy tính phục vụ học tập. Vợ chồng ông quyết định bán 1 ha rẫy để mua laptop cho con. Với một gia đình làm nông khi ấy, đó là tài sản lớn. Nhưng ông bà tin rằng, đầu tư cho việc học của con là khoản đầu tư xứng đáng. “Dù có phải bán hết tài sản, chúng tôi cũng quyết tâm cho các con ăn học tới nơi tới chốn”, ông Thái nói.

Sự hi sinh của cha mẹ cũng trở thành động lực để 6 người con nỗ lực học tập. Hiểu những nhọc nhằn phía sau mỗi đồng tiền học phí, các con tự giác, bảo ban nhau vượt qua khó khăn. Trong căn nhà nhỏ năm ấy, việc học được xem là con đường duy nhất để các con bước ra khỏi nghèo khó, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

img_20260812_121508.jpg
Các con của ông Thái đều trưởng thành và đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Vũ Tiến Dũng được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen Giải thưởng Lý Tự Trọng

Hiếu học từ một nếp nhà

Và rồi “quả ngọt” cũng trĩu nặng từ những “hạt mầm” biết vun vén. Cả 6 người con của ông bà đều trưởng thành, có nghề nghiệp và đạt những dấu ấn đáng tự hào. Con gái đầu Vũ Mỹ Hưng tốt nghiệp Đại học Sư phạm, hiện là giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn. Vũ Hồng Đức tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, trở thành kỹ sư xây dựng và đang làm việc tại Nhật Bản. Vũ Đức Tài tốt nghiệp cao đẳng tại Nhật Bản và hiện lập nghiệp tại đây. Người con thứ 4 Vũ Tiến Dũng tốt nghiệp Học viện Biên phòng, hiện công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Tuy Đức. Còn cô con gái thứ 5 Vũ Mỹ Hậu là Thủ khoa khối C03 của tỉnh năm 2022, Thủ khoa ngành Sư phạm tiểu học, Trường Đại học Tây Nguyên. Con gái út Vũ Mỹ Hảo đang học Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh...

Nói về gia đình mình, Vũ Tiến Dũng chia sẻ: “Những hi sinh của bố mẹ là động lực để chúng tôi cố gắng. Tôi luôn coi trọng việc học. Khi đã là thầy giáo, tôi thường nhắc nhở học sinh phải cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên”.

Truyền thống hiếu học và nghị lực vươn lên đã được gia đình ông Thái tiếp nối từ nhiều thế hệ. Bố ông, ông Vũ Văn Then từng được trao Huân chương Kháng chiến hạng II và Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Bố vợ ông, ông Nguyễn Văn Tịnh, nguyên Hiệu trưởng trường cấp 1 - 2 xã Lê Lợi, từng tham gia kháng chiến chống Pháp. Gia đình ông luôn tin rằng, hoàn cảnh có thể khó khăn, nhưng con đường học tập không vì thế mà khép lại. Nhờ vậy, gia đình ông trở thành một trong những gia đình học tập tiêu biểu của tỉnh, được Hội Khuyến học tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Nhật Quỳnh .