Nhịp cầu nhân ái

Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi nơi biên giới

Hoàng Nhâm - Đức Hải 24/08/2026 14:02

Từ sự quan tâm, sẻ chia của những người chiến sĩ Công an, trẻ em mồ côi ở xã biên giới Quảng Trực có thêm điểm tựa đến trường. Những nghĩa tình ấy tiếp thêm niềm tin, giúp các em vượt qua thiếu thốn, nuôi dưỡng ước mơ.

Cán Bộ Công an xã Quảng Trực đưa Điểu Giáp mua sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.
Cán Bộ Công an xã Quảng Trực đưa Điểu Giáp mua sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới.

Điểm tựa nơi biên giới

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 7 tuổi, em Điểu Giáp, ở bon Bu Sop được chị Thị Nhanh là cô ruột đón về chăm sóc. Gia đình chị Nhanh đông con nên việc chăm lo cho Giáp còn nhiều thiếu thốn. Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, việc học của Giáp từng có thời điểm sa sút, em nhút nhát và thường xuyên bỏ học.

Tháng 4/2024, Công an xã Quảng Trực nhận đỡ đầu Giáp, hỗ trợ những điều kiện cần thiết để em tiếp tục đến trường. Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, mỗi tháng Công an xã hỗ trợ em 1 triệu đồng, đồng thời phân công cán bộ thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ việc học và kịp thời giúp đỡ khi em gặp khó khăn.

Sau hơn 2 năm được quan tâm, giúp đỡ, Giáp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Em đến lớp chuyên cần, kết quả học tập từng bước được cải thiện, tinh thần cũng cởi mở, tự tin hơn.

ANH 2 NHUNG BUA COM
Những bữa cơm, những lần thăm hỏi, động viên của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Trực góp phần sẻ chia, động viên các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

Chị Thị Nhanh chia sẻ: “Từ ngày Điểu Giáp được Công an xã nhận đỡ đầu, gia đình bớt đi phần nào gánh nặng trong việc chăm lo cho cháu. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, mua sắm sách vở, đồ dùng học tập và quan tâm đến việc học của cháu. Nhờ vậy, Giáp ngày càng chăm học, mạnh dạn hơn, gia đình tôi rất mừng”.

Điểu Giáp là 1 trong 8 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Quảng Trực được Công an xã nhận đỡ đầu. Từ tháng 3/2024, Công an xã Quảng Trực triển khai mô hình dân vận khéo “Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên cương”.

Qua rà soát hoàn cảnh trẻ em tại các bon, Công an xã lựa chọn 8 trường hợp để hỗ trợ thường xuyên. Trong đó, có 3 em mồ côi cả cha lẫn mẹ và 5 em mồ côi cha hoặc mẹ. Mức hỗ trợ được duy trì hằng tháng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/em, tùy hoàn cảnh của từng em. Đến nay, các em đã được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 159 triệu đồng.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ định kỳ, Công an xã Quảng Trực còn vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương chung tay chăm lo cho các em. Từ nguồn xã hội hóa, hàng trăm phần quà được trao tặng vào các dịp Tết Nguyên đán, Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu và đầu năm học mới, với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Hàng tháng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp đến từng gia đình, thăm hỏi, nắm bắt tình hình của các em; phối hợp với nhà trường theo dõi việc học tập, rèn luyện; đồng thời hướng dẫn kỹ năng sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành.

Dẫu không thể thay thế tình cảm của cha mẹ nhưng những người bố, người mẹ đỡ đầu mang quân phục Công an đã trở thành chỗ dựa gần gũi, bù đắp phần nào khoảng trống tình thân, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường, viết tiếp những ước mơ tươi sáng.

ANH LOP HOC
Cô giáo Đào Thị Thu Hường hướng dẫn em Thị Bảo Trâm trong giờ học

Lan tỏa trách nhiệm vì trẻ em

Từ những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Trực, các em nhỏ mồ côi được tiếp tục đến trường, được lớn lên trong sự quan tâm, chở che của cộng đồng. Hiệu quả của mô hình được thể hiện qua những thay đổi trong cuộc sống và việc học tập của các em. Các em đều duy trì việc học, không có trường hợp bỏ học. Nhiều em có chuyển biến tích cực trong học tập và rèn luyện.

Cô giáo Đào Thị Thu Hường, Trường Tiểu học Ama Trang Lơng chia sẻ: “Lớp tôi chủ nhiệm có em Điểu Giáp và em Thị Bảo Trâm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Năm học vừa rồi, các em có nhiều tiến bộ, tự tin, nhanh nhẹn hơn. Trong quá trình học, các em luôn chuyên cần, đi học đầy đủ, hòa đồng với bạn bè, trong học tập cũng có sự tích cực và cố gắng”.

Mô hình “Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên cương” của Công an xã Quảng Trực lan tỏa tinh thần nhân văn, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của lực lượng Công an nhân dân với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

ANH TANG QUA NGAY LE TET
Công an xã phát quà cho trẻ mồ côi trong dịp lễ tết

Công an xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng 8 em đến khi trưởng thành, đồng thời rà soát, hỗ trợ thêm những trường hợp khó khăn, tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để duy trì, lan tỏa mô hình, không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau

Thượng tá Cao Xuân Thủy, Trưởng Công an xã Quảng Trực

Ông Nguyễn Duy Cần, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Quảng Trực cũng cho biết: “Mô hình là điểm sáng trong thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Mô hình cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới”.

ẢNH ĐẠI DIỆN
Công an xã thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên các em vươn lên trong cuộc sống

Từ những việc làm cụ thể, mô hình “Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên cương” tại xã Quảng Trực đã và đang thắp lên hy vọng về tương lai tươi sáng cho những mảnh đời kém may mắn. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ vững vàng trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn gần gũi, trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày.

Hoàng Nhâm - Đức Hải