Thơ
Ngày khai giảng
Ngày khai giảng, em về mặc áo mới
Trên đường hoa từng bước khẽ chân mềm
Mùa phượng nở xem chừng như đã vỡ
Mùa thu sang ngày khai giảng vui thêm
Lá vàng rơi phủ khắp cả bên đường
Em háo hức chiếc áo dài sẽ mặc
Màu trắng trinh nguyên hòa trong tia nắng
Dệt cả trời thu sưởi ấm tâm hồn
Đã bao mùa bên ngôi trường em học
Bóng me chiều chờ áo trắng em qua
Đón em đến trường rợp bóng cờ hoa
Mùa khai trường sao mà yêu đến thế!
Thế là em còn thêm năm học nữa
Bên thầy cô, bè bạn thật yêu thương
Cứ mong sao thời gian trôi thật chậm
Để mãi còn vương vấn một ngôi trường.