Giáo dục - Đào tạo

Ngày đầu tiên ở trường nội trú biên giới Thuận An: “Cơm ngon hơn ở nhà !”

Dương Phong 07/09/2026 15:38

Ngày 7/9, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, xã Thuận An (Lâm Đồng) bước vào ngày học đầu tiên. Giữa không gian khang trang, hiện đại, bữa cơm đầu tiên tại trường trở thành điều được nhiều học sinh háo hức mong chờ nhất.

An ban tru 15
Gần 900 học sinh ăn trưa tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

10h30, ngay khi tiếng chuông thông báo kết thúc buổi học sáng, hàng trăm học sinh tập trung về bếp ăn của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An.

Háo hức, mong chờ là tâm trạng chung của phần lớn học sinh trước bữa ăn bán trú đầu tiên này.

An ban tru 9
Học sinh được hướng dẫn rửa tay trước khi vào ăn trưa

Em Y - Ly Ka (học sinh lớp 3) cẩn thận nhận khay cơm từ nhân viên cấp dưỡng. Bữa cơm hôm nay có thịt, trứng và canh bí đỏ, đều là món mà nam sinh ưa thích.

Chỉ sau hơn 15 phút, Y - Ly Ka đã ăn hết phần cơm của mình. Sau khi trả khay về nơi quy định, cậu bé quay trở lại bàn để uống sữa cùng nhóm bạn, trước khi về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Ly Ka hào hứng chia sẻ: “Cơm ngon lắm ạ! Ở nhà, nhiều hôm con ăn cơm với rau. Hôm nay được ăn cùng các bạn, con thấy rất vui”.

An ban tru 13
Học sinh nhận khay đồ ăn từ nhân viên cấp dưỡng

Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đón 869 học sinh, trong đó có gần 400 em ở nội trú.

Với những học sinh lần đầu học tập, ăn ở tập trung tại trường, bữa cơm không chỉ đơn thuần là một phần trong sinh hoạt hằng ngày. Đó còn là trải nghiệm mới mẻ, nơi các em làm quen với nếp sống tập thể, tự giác.

An ban tru 12
Em H - Gia Bin cho biết rất phấn khích khi được ăn trưa tại trường

Em H - Gia Bin (học sinh lớp 9) chia sẻ, bữa cơm ở trường đầy đủ và ngon, các món ăn cũng hợp khẩu vị. Điều nữ sinh thích nhất là được ăn cùng các bạn, không khí rất vui.

“Những ngày đầu còn nhiều điều mới mẻ, nhưng em thấy mọi người hòa đồng nên nhanh chóng quen với trường, lớp và sinh hoạt ở đây”, H - Gia Bin nói.

An ban tru 6
Học sinh dùng bữa trưa tại trường gồm 1 phần cơm và 1 hộp sữa

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An được đầu tư với kinh phí khoảng 225 tỷ đồng. Quy mô nhà trường đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, học tập của khoảng 1.000 học sinh.

Không chỉ có không gian học tập hiện đại, các điều kiện ăn, ở cũng được chuẩn bị chu đáo. Trong đó, những suất ăn bán trú, nội trú bảo đảm dinh dưỡng, an toàn, phù hợp sẽ góp phần tạo động lực cho học sinh vùng biên.

An ban tru 11
Ông Ngô Cự Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An cho biết, các em được rèn luyện tính tự lập khi theo học tại trường

Ông Ngô Cự Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An cho biết, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh bán trú, nội trú.

Từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến tổ chức bữa ăn đều được thực hiện theo quy trình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Với nhiều em, đây là lần đầu tiên xa gia đình nên chúng tôi xác định việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cũng quan trọng như việc dạy học. Nhà trường mong muốn các em cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi, để nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và yên tâm học tập.

Ông Ngô Cự Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

An ban tru 7
Giáo viên chủ nhiệm tham gia hỗ trợ học sinh lớp 1 ngày đầu ăn tại trường

Bên cạnh bảo đảm điều kiện vật chất, ông Quý cho biết, đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư của học sinh, nhất là những em còn bỡ ngỡ trong những ngày đầu nhập học. Từ đó, từng bước xây dựng môi trường nội trú thân thiện, an toàn, giúp học sinh xem trường như ngôi nhà thứ hai.

An ban tru 10
Học sinh hào hứng khi ăn trưa cùng bạn
An ban tru 1
Mỗi khẩu phần ăn của học sinh gồm cơm và sữa hộp

Theo lãnh đạo nhà trường, điều đáng mừng là sau khi tận mắt chứng kiến và trực tiếp trải nghiệm bữa ăn tại trường, nhiều phụ huynh đã thay đổi suy nghĩ, quyết định cho con ở nội trú thay vì bán trú như dự định ban đầu.

“Sự đầy đủ, chu đáo từ bữa ăn đến chỗ nghỉ đã giúp phụ huynh thêm yên tâm khi gửi gắm con em mình tại trường”, ông Quý cho hay.

Dương Phong