Việc tử tế

Ổ bánh mì ấm giữa ngày áp thấp

Quang Nhân . 16/09/2026 04:15

Hơn 600 ổ bánh mì nấm chay nóng hổi được trao tận tay những người bán vé số, lao động có hoàn cảnh khó khăn ở La Gi. Món quà nhỏ nhưng trong những ngày mưa lạnh, lại mang đến một chút ấm áp rất đỗi đời thường.

img_0698(1).jpeg
Các thành viên tất bật chuẩn bị những ổ bánh mì sáng cho người lao động nghèo

Một bữa sáng, nhiều tấm lòng

Sáng sớm, tại một góc phố quen thuộc trên đường Trương Vĩnh Ký, phường Phước Hội, những ổ bánh mì lần lượt được chuẩn bị. Người xẻ bánh, người phết bơ, xếp dưa leo, đồ chua, nấm chay; người chan nước sốt rồi đóng gói. Mỗi người một việc, tất cả cùng khẩn trương để những phần ăn kịp đến tay bà con.

Chương trình do Câu lạc bộ Chung tay vì người nghèo La Gi phối hợp kết nối với Hội Ni Viện Thiện Hòa Úc Châu và các nhà hảo tâm thực hiện. Hơn 600 ổ bánh mì nấm chay được trao cho những người bán vé số và lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những ngày qua, La Gi thường có mưa, thời tiết se lạnh. Với người lao động nghèo, một buổi sáng bắt đầu bằng những bước chân mưu sinh, đôi khi chỉ cần một phần ăn giản dị cũng đủ giúp họ có thêm chút sức để tiếp tục công việc.

Nhận những ổ bánh mì còn nóng trên tay, nhiều cô chú bán vé số không giấu được niềm vui. Có người nói lời cảm ơn, có người nở nụ cười rồi vội vã tiếp tục công việc. Món quà nhỏ nhưng được trao đúng lúc nên càng thêm ý nghĩa.

img_0692(1).jpeg
Những người cao tuổi, khuyết tật, neo đơn đều được chăm lo chu đáo

Hơn 600 ổ bánh mì có được từ sự góp sức của nhiều người. Người góp công, người hỗ trợ kinh phí, người trực tiếp chuẩn bị và trao bánh. Mỗi người một phần việc, cùng chung mong muốn chia sẻ với những người còn khó khăn.

Ông Dương Quang Trí, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chung tay vì người nghèo La Gi cho biết, câu lạc bộ trân trọng sự đồng hành của các nhà hảo tâm và Hội Ni Viện Thiện Hòa Úc Châu trong suốt 7 năm qua. “Thay mặt bà con lao động nghèo, tôi xin gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành với câu lạc bộ. Những phần bánh mì nấm chay được trao định kỳ mỗi tháng 2 lần là tình cảm rất quý giá. Sự đồng hành ấy tiếp thêm động lực để các thành viên tiếp tục thực hiện những việc làm ý nghĩa cho cộng đồng”, ông Trí chia sẻ.

Góp chút bình yên cho người mưu sinh

Với bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, thành viên Câu lạc bộ, niềm vui mỗi lần tham gia chương trình là được tận tay trao những ổ bánh mì đến các cô chú đang mưu sinh.

img_0695.jpeg
Nụ cười luôn được chia sẻ

“Có khi chỉ là một ổ bánh mì thôi, nhưng khi trao tận tay và nhìn thấy nụ cười của cô chú, chúng tôi cảm thấy rất vui. Mỗi người một việc, ai được giao việc gì thì cố gắng hoàn thành thật tốt. Chúng tôi mong những phần ăn nhỏ này sẽ tiếp thêm chút sức cho bà con trong ngày”, bà Minh chia sẻ.

Không chỉ bánh mì, câu lạc bộ còn duy trì “Bếp 5.000 đồng” mỗi tuần 1 lần, mỗi lần chuẩn bị khoảng 150 - 200 suất cơm gửi đến người có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình bánh mì được thực hiện vào ngày 14 và 30 âm lịch hằng tháng, mỗi kỳ khoảng 600 ổ.

Các thành viên duy trì công việc đều đặn, mỗi người một phần việc; hôm nay là ổ bánh mì, ngày khác là suất cơm. Những phần ăn tuy không nhiều, nhưng giúp người nhận cảm thấy được sẻ chia trong những ngày mưu sinh còn nhiều khó khăn.

img_0706-1-.jpeg
Bà Nguyễn Ngọc Minh - thành viên CLB Chung tay vì người nghèo La Gi

Những ổ bánh mì được trao đi, những người lao động lại trở về với công việc thường nhật. Trong cái se lạnh của ngày mưa, hơi ấm từ một món quà nhỏ dường như vẫn còn ở lại trong lòng người nhận và cả những người trao đi. Bởi giữa cuộc mưu sinh còn nhiều nhọc nhằn, đôi khi một ổ bánh mì, một lời hỏi thăm cũng đủ để người ta cảm thấy mình được quan tâm.

Quang Nhân .