Thể thao 360

Người hâm mộ tiếp sức cho bóng đá Lâm Đồng

Viết Trọng . 19/09/2026 05:00

Bất chấp mưa gió và giá lạnh, khoảng 7.000 khán giả đã đến sân Đà Lạt cổ vũ đội nhà Lâm Đồng trong ngày trở lại Giải hạng Nhất quốc gia.

qnh 9
Sân vận động Đà Lạt là một trong những sân bóng đá đẹp nhất Tây Nguyên

Mưa lạnh vẫn đến sân

Còn hơn nửa giờ nữa trận đấu đầu tiên của Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 trên sân Đà Lạt giữa Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh mới khai mạc, nhưng anh Nguyễn Lê Minh Triết (SN 1987, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã cùng cậu con trai 10 tuổi có mặt trên khán đài, tìm chỗ ngồi. “Mùa này mưa quá. Sân lại nằm trên đồi cao nên gió rất mạnh và lạnh. Phải đi sớm để tìm chỗ cho 2 cha con ngồi”, anh Triết nói, vừa kéo áo mưa che cho con trai khi một cơn mưa bất chợt trút xuống.

Là người Đà Lạt, sinh ra và lớn lên tại đây, sau khi học đại học ở TP Hồ Chí Minh, anh Triết trở về quê làm việc. Anh kể, từ nhỏ, những ngày cuối tuần, cha thường đưa anh đi xem bóng đá Lâm Đồng. Đó là thời điểm đội Lâm Đồng thi đấu ở hạng cao nhất của bóng đá quốc gia, từng được mệnh danh là “Cơn lốc cao nguyên”. Sân bóng khi ấy nằm ngay trung tâm Đà Lạt. Những ký ức ấy theo anh đến hôm nay. Và giờ, anh muốn đưa con trai đi xem bóng đá, như cách cha từng đưa anh đi ngày trước.

anh 11
Nhóm cổ động viên đội nhà trên sân Đà Lạt

Theo anh Triết, tình yêu với nơi mình sinh ra, lớn lên đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: từ làng xóm, những kỷ niệm bên cha mẹ, hay đơn giản là cùng nhau thưởng thức một trận bóng của đội nhà. Những trải nghiệm ấy giúp mỗi người thêm gắn bó với quê hương. “Tôi vẫn thường thu xếp công việc để đưa con trai đi xem bóng đá, từ những trận ở Giải hạng Nhì. Giờ đội bóng Lâm Đồng đã trở lại Giải hạng Nhất, nên đây là niềm vui lớn với những người Đà Lạt như tôi”, anh Triết chia sẻ.

Cũng như anh Triết, ông Phạm Ngọc Lợi, 60 tuổi, ở phường Cam Ly - Đà Lạt, là một người yêu bóng đá và dành nhiều tình cảm cho đội Lâm Đồng. Ông thuộc tên nhiều thế hệ cầu thủ từng khoác áo đội bóng như: Ba Tri, Đức Phước, Nguyễn Ngọc Vinh, Phạm Ngọc Tùng, Phạm Văn Đa, Phạm Văn Diễn… ở thế hệ đầu. Sau đó là: Kim Nghĩa, Xuân Tân, Đức Thắng, Văn Tâm, Ngô Việt Trung, Phú Đức… ở thế hệ sau. Nhiều cầu thủ từ các địa phương khác đến thi đấu rồi gắn bó, chọn Đà Lạt làm nơi sinh sống. “Cuối tuần, những người yêu bóng đá Đà Lạt lại có dịp cùng bạn bè đến sân xem đội nhà thi đấu ở Giải hạng Nhất. Tiếc là Lâm Đồng để thủng lưới ở phút bù giờ cuối trận trước TP Hồ Chí Minh. Nhưng tôi tin đội nhà sẽ trụ hạng”, ông Lợi nói.

anh 12
Anh Nguyễn Đắc Hữu trên sân Đà Lạt

Góp sức theo cách của mình

Không chỉ đến sân cổ vũ, nhiều người hâm mộ còn tìm cách hỗ trợ truyền thông, quảng bá đội bóng theo cách riêng. Trong số đó có anh Nguyễn Đắc Hữu. Anh Hữu (SN 1987, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt) yêu bóng đá từ nhỏ và là một cổ động viên nhiệt thành của Lâm Đồng. Hiện làm việc tại một đơn vị kinh doanh ở Đà Lạt, anh vẫn dành thời gian duy trì trang Facebook do mình lập từ năm 2011. Suốt nhiều năm qua, trang của anh thường xuyên cập nhật tin tức, hình ảnh về đội bóng Lâm Đồng, góp phần đưa thông tin về đội đến gần hơn với người hâm mộ.

anh 2
Không chỉ nam mà giới nữ cũng cổ vũ nhiệt tình cho đội nhà Lâm Đồng

Anh Hữu còn xúc tiến thành lập Nhóm cổ động viên bóng đá Lâm Đồng trên Zalo. Đến nay, nhóm có hơn 300 thành viên. Giữa năm nay, khi Lâm Đồng vào vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia tại Quy Nhơn, anh cùng các thành viên vận động nhà tài trợ hỗ trợ xe, đưa nhiều cổ động viên từ Đà Lạt đến Quy Nhơn cổ vũ đội nhà.

Chuẩn bị cho mùa Giải hạng Nhất trên sân nhà Đà Lạt, anh tiếp tục vận động các nhà tài trợ in 5 lá cờ lớn có logo đội bóng để cổ vũ các cầu thủ. Nhóm cũng in băng rôn treo quanh sân, chuẩn bị trống, kèn và áo xanh cho các cổ động viên. Đặc biệt, nhóm đang lên kế hoạch vận động người hâm mộ thu gom rác trên khán đài sau mỗi trận đấu, góp phần giữ hình ảnh đẹp cho sân bóng.

abg 4
Bất chấp mưa gió, giá lạnh nhiều cổ động viên vẫn đến sân bóng cổ vũ cho đội nhà

Đặc biệt, theo anh Hữu, nhóm cổ động viên không chỉ có người Đà Lạt mà còn thu hút người hâm mộ từ Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lộc cùng tham gia cổ vũ đội nhà. “Người Đà Lạt rất yêu bóng đá và luôn mong được xem bóng đá chuyên nghiệp, đỉnh cao. Chúng ta đang sở hữu một sân bóng đẹp của Tây Nguyên. Giờ đây, người Đà Lạt lại có cơ hội xem những cầu thủ tên tuổi của các đội bóng trong nước đến sân Đà Lạt thi đấu”, anh Hữu nói.

Làm được gì cho đội bóng mình yêu thích thì làm thôi. Mỗi người góp một chút, để đội bóng có thêm sự cổ vũ từ khán giả.

Anh Nguyễn Đắc Hữu, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Viết Trọng .