Hạnh phúc hơn cả là tạo được một môi trường giáo dục tốt nhất cho con em nơi vùng biên giới!
Giáo dục - Đào tạo - Ngày đăng : 13:17, 29/04/2020
Không quản ngại khó khăn
Năm 2004, cô Thủy đã tình nguyện vào vùng sâu huyện Tuy Đức công tác. Bất đồng ngôn ngữ là khó khăn đầu tiên làm cô thấy bất ngờ nhất vì phần lớn trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa khắc phục cuộc sống khó khăn, tạm bợ, cô Thủy tìm cách gần gũi, học những tiếng cơ bản của đồng bào để có thể giao tiếp với trẻ trong quá trình giảng dạy. Cô xem trẻ như con của mình, nên dần dần thực hiện được mong ước nâng cao chất lượng giáo dục và nhiều năm liền được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
![]() |
Vào mùa mưa, hàng ngày cô Thủy phải vượt qua con đường lầy lội để đến trường |
Từ giữ cương vị hiệu phó, cuối năm 2014, theo yêu cầu nhiệm vụ, cô Thủy được bổ nhiệm vào làm Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ngọc Lan ở xã vùng biên giới Quảng Trực, với tâm thế “ở đâu cũng là làm nhiệm vụ”. Lúc bấy giờ, trường được xem là đơn vị khó khăn nhất của huyện nghèo Tuy Đức. Từ ngày ấy đến nay, gần như ngày nào cô Thủy cũng vượt 22 km đường đất sình lầy để đến trường. “Mùa mưa đến, con đường đất đỏ cứ quấn lấy bánh xe, phải chinh chiến mới vào được đến nơi”, cô Thủy chia sẻ khi nhắc đến chặng đường đi.
Đoàn kết là chìa khóa tạo nên thành công
Đến Trường mầm non Hoa Ngọc Lan hôm nay, ai cũng bất ngờ, trầm trồ, khen ngợi. Từ tạm bợ, phải vận động từng trẻ ra lớp, hiện nay ngôi trường nơi vùng biên nghèo khó đã trở nên khang trang, sạch đẹp. Cùng với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của Nhà nước là sự đồng lòng, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh. Qua câu chuyện, cô Thủy rất tâm đắc và cho rằng, đoàn kết chính là chìa khóa tạo nên thành công, có đoàn kết, đồng lòng mới có thể đạt được các mục tiêu và chính bản thân phải tạo được uy tín, sự tin tưởng.
Cô Thủy tâm sự: “Là người quản lý thì trách nhiệm càng nặng nề, bản thân phải luôn tự hoàn thiện mình, vừa hoàn thành nhiệm vụ cam kết với cấp trên vừa phải làm gương cho cán bộ, nhân viên, giáo viên. Tôi cố gắng gần gũi, không tạo khoảng cách với đồng nghiệp, từ đó kịp thời biết được những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của giáo viên để sẻ chia, cảm thông và giao nhiệm vụ phù hợp. Để có tập thể đoàn kết là luôn tạo sự công bằng, không thiên vị và khen thưởng, động viên kịp thời”.
Điều làm mọi người yêu quý cô Thủy chính là “không chỉ tay năm ngón” mà luôn “nói đi đôi với làm”. Vì vậy, phụ huynh, giáo viên gần như không lạ với hình ảnh cô Thủy cùng mọi người dọn vệ sinh, đứng lớp, đi rừng chặt cây làm khu vận động cho trẻ...
Không chỉ tạo được một ngôi trường thân thiện, xanh-sạch-đẹp nơi vùng biên, điều mà các trường học khác mong ước được như Trường mầm non Hoa Ngọc Lan chính là sự đồng lòng, nhiệt tình của phụ huynh. Dù phần lớn phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, lo ăn từng bữa nhưng bất kể lúc nào nhà trường cần giúp đỡ đều sẵn sàng tham gia.
Cô Thủy chia sẻ: “Điều phụ huynh mong muốn là việc học của con em ngày càng tiến bộ. Trường đã lấy chất lượng để tạo tin tưởng cho phụ huynh. Hàng năm, ngoài việc tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học mới, sự nhiệt huyết của từng giáo viên đã giúp trẻ tiến bộ rõ rệt. Trước khi đánh giá chất lượng trẻ cuối năm học, trường thường mời phụ huynh cùng ban giám hiệu đi kiểm tra chất lượng từng lớp, từng em. Phụ huynh được chứng kiến con mình tiến bộ rõ rệt nên càng tin tưởng và nhiệt tình tham gia hỗ trợ trường trong tất cả các hoạt động. Nhờ đó, gần như 100% các khu vận động, vui chơi của trẻ đều từ tay phụ huynh, cán bộ, giáo viên thi công”.
![]() |
Cô Thủy (áo đen) luôn "nói đi đôi với làm", cùng tham gia các hoạt động với giáo viên, phụ huynh |
Khẳng định uy tín bằng chất lượng
Dưới sự nhiệt tâm của cô Thủy, sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh đã giúp chất lượng dạy và chăm sóc trẻ của Trường mầm non Hoa Ngọc Lan ngày càng được nâng cao. Nếu những năm trước đây, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của trường gần như cao nhất huyện với trên 14% thì nay giảm chỉ còn 8%; tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95%.
Mặc dù nằm ở vùng biên còn nhiều khó khăn nhưng trường sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể. Năm học 2017-2018, trường vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2018, được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I; năm 2019, vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục-Đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016-2018 và nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo. Nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực công tác, cô Thủy cũng đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Mặc dù đạt được nhiều thành tích quan trọng, được các cấp, ngành ghi nhận nhưng điều làm cô Thủy vui và hạnh phúc hơn cả là tạo được một môi trường giáo dục tốt nhất, thân thiện nhất cho con em nơi vùng biên giới. Cô Thủy chia sẻ: “Với sự đồng lòng, tin tưởng của cán bộ, giáo viên và phụ huynh, trường đang quyết tâm xây dựng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II vào năm học 2021 - 2022. Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng nụ cười của trẻ luôn là động lực để cán bộ, giáo viên, phụ huynh tiếp tục đoàn kết hướng đến mục tiêu đề ra”.

