Kiều bào luôn hướng về Tổ quốc

Đời sống - Ngày đăng : 03:45, 01/09/2022

Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đóng góp thực chất và hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) cho biết: Kiều bào ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cả nguồn lực kinh tế, nguồn lực tri thức và nguồn lực "mềm', nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.  Ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN nhận định, kiều bào của chúng ta trong nhiều năm qua có những đóng góp hết sức thực chất và hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trên hai lĩnh vực tài lực và trí lực.

Hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, kiều bào đã quyên góp hơn 80 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Nhiều cá nhân, hội, đoàn đã chuyển về nước khối lượng lớn máy trợ thở, thuốc trị Covid-19, kit xét nghiệm Covid-19… Nhiều bác sĩ, chuyên gia giỏi về dịch tễ Việt kiều ngay từ đợt dịch thứ 1 đã thường xuyên đóng góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm chống dịch, cung cấp kiến thức về dịch tễ… Kiều bào tiếp tục đóng góp cho đất nước trong lĩnh vực công nghệ cao. Nhiều tổ chức mới được thành lập: Liên hiệp các Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (9/2021); Mạng lưới các Hội trí thức kiều bào hỗ trợ đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ (12/2021); Tổ chức Chung tay vì Việt Nam với sứ mệnh kết nối cá nhân và tổ chức người Việt ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách (thiên tai, dịch bệnh, khuyến học, xóa đói giảm nghèo…)…

Cộng đồng người Việt Nam tại London (Anh) ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với đó, kiều bào còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam. Tháng 5/2021, truyện ký "Kiều bào với Trường Sa" của nhà văn nữ Hiệu Constant, Việt kiều Pháp đã chính thức ra mắt, thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả trong và ngoài nước. Tác phẩm là những ghi chép chân thực, sống động về chuyến công tác của đoàn kiều bào từ 24 quốc gia ra thăm quần đảo Trường Sa năm 2018. Họa sĩ Mai Trung Thứ, Việt kiều Pháp là người đã góp phần lưu giữ những thước phim tư liệu lịch sử với những hình ảnh quý giá về lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Mới đây, 140 tác phẩm của ông vinh dự được trưng bày trong triển lãm "Mai Thứ - Tiếng vọng từ một Việt Nam trong mơ" (Mai Thu - Écho d'un Vietnam rêvé) từ 7/7/2021 đến 2/1/2022 tại Paris.

Ước muốn đóng góp nhiều hơn nữa

Với những thành tích đặc biệt trong học tập và nghiên cứu, mới đây, nhiều kiều bào trẻ trở về Tổ quốc qua chương trình Trại hè Việt Nam 2022. Các bạn đều có mong ước góp sức nhiều hơn nữa cho cộng đồng mình ở nước sở tại, cũng như cùng bạn bè kết nối các hoạt động hướng về quê hương Việt Nam.

Chị Viktoria Lyanh 20 tuổi, có bố là người Hungary, mẹ là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Budapest. Viktoria Lyanh từng được Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực Hungary tặng giải thưởng “Học sinh xuất sắc, Vận động viên ưu tú Hungary”… Từ nhỏ, Viktoria Lyanh đã tham gia biểu diễn trong các chương trình dịp lễ quan trọng của cộng đồng người Việt ở Hungary. Những cuộc gặp gỡ sôi nổi, những cuộc trò chuyện thú vị với những người bạn mới, những cảnh vật đẹp tuyệt vời của đất nước Việt Nam khiến cho cô gái trở nên rất háo hức: “Trong chuyến trở về quê hương lần này tôi rất vui được gặp các bạn người Việt từ nhiều nước khác và chúng tôi được nói tiếng Việt nhiều. Một ấn tượng sâu sắc nữa là tôi được thăm Làng Sen, quê hương Bác, được biết thêm nhiều điều về Bác”. Tâm sự về tương lai, cô gái 20 tuổi mang trong mình hai dòng máu Hungary và Việt Nam tự tin nói: “Tôi đang học sinh học và tôi muốn học về ngành sinh học biển. Việt Nam có bờ biển dài nên tôi muốn sau này được đóng góp cho Việt Nam trong lĩnh vực này”.

Đồ họa: Thùy Dương

Sinh ra và lớn lên ở Ba Lan trong một gia đình thuần Việt, chị Đặng Phương Thảo đã tham gia vào các hoạt động xã hội của cộng đồng người Việt ở Ba Lan và cũng được tạo môi trường tốt để hòa nhập với những người dân bản địa. Phương Thảo hiện là Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng tự quản của Trường Kopernik ở thành phố Warsaw. Thời gian gần đây, chị đã tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động của cộng đồng, hỗ trợ người Việt Nam di tản trong cuộc khủng hoảng Ukraine - Nga. Cha mẹ của Phương Thảo rất có ý thức để con mình sớm cảm nhận mối liên hệ chặt chẽ với quê hương. Thường cứ 2-3 năm họ lại cho con gái mình về thăm quê một lần. Đây cũng là lần đầu tiên cô được tham gia Trại hè Việt Nam. Ở tuổi 18, Phương Thảo quả quyết: “Tôi luôn sẵn sàng góp sức cho Tổ quốc”. Phương Thảo dự định sau khi trở lại Ba Lan, cô sẽ tổ chức một cuộc thi về biển đảo Việt Nam cho các bạn trẻ. Cô nói: “Bố tôi đã được đi Trường Sa 2 lần và bố tôi đã kể rất nhiều về Trường Sa, về biển quê hương. Tới đây, tôi sẽ tìm hiểu về biển đảo quê hương nhiều hơn, trong chuyến đi này tôi đã kết bạn được với nhiều bạn trẻ Việt Nam, tạo cầu nối giao lưu, để khi quay trở lại Ba Lan cùng với sự giúp đỡ của bố, tôi mong muốn sẽ tổ chức được một cuộc thi tìm hiểu về biển đảo quê hương mình. Tôi ao ước được đặt chân tới Trường Sa”.

Hướng về nguồn cội

Đối với người Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, Ngày Quốc khánh 2/9 luôn là ngày có ý nghĩa đặc biệt. Có những người Việt xa xứ, dù nhiều thập niên đã trôi qua nhưng ký ức về lần đầu tiên được dự kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam hay còn gọi là "Tết Độc lập," vẫn vẹn nguyên trong tim, bởi với họ, đó là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất, vui nhất trong đời và chẳng thể nào quên.

Hằng năm, nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày 2/9, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đã có những hoạt động ý nghĩa cùng hướng về Tổ quốc. Đây cũng là dịp để bà con đoàn tụ, cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng tự hào chúng ta là người Việt Nam. Điều đó không chỉ giúp tăng cường tình đoàn kết và sự gắn bó giữa các thế hệ kiều bào, mà ngày Tết Độc lập 2/9 còn mang một ý nghĩa thiêng liêng để những người con đất Việt, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc, luôn hướng về đất mẹ thân yêu.

Cộng đồng NVNONN hiện có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển. Ðại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại.

Thùy Dương ( mattran.org.vn; tphcm.chinhphu.vn)