Tiếp thêm niềm tin, động lực cho nạn nhân chất độc da cam

Đời sống - Ngày đăng : 08:22, 20/08/2020

Thời gian qua, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam luôn được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện, góp phần chia sẻ, giúp hội viên thêm vững tin vào cuộc sống.

Nhiều việc làm thiết thực

Theo ông Vũ Viết Vân, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Đắk Nông hiện có trên 1.200 nạn nhân chất độc da cam đã được giám định và hơn 2.000 người phơi nhiễm chưa được giám định. Họ là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ và là người nghèo nhất trong những người nghèo.

Từ nguồn của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tặng quà Tết năm 2020 cho các nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu trong tỉnh

Do đó, với trách nhiệm của mình, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức để chia sẻ với nạn nhân chất độc da cam với phương châm “Hướng về cơ sở, tất cả vì nạn nhân da cam”. Đây cũng là một hoạt động được thực hiện thường xuyên, có ý nghĩa xã hội, mang tính nhân đạo sâu sắc, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, giúp nạn nhân vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2020, các cấp hội tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mình để kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, toàn tỉnh đã vận động được 1.478 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng để tặng các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh kêu gọi Đoàn từ thiện Minh Tâm ở TP. 

Hồ Chí Minh và Công ty Đông Phương ở Đồng Nai về khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 nạn nhân chất độc da cam của huyện Đắk R’lấp với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Đặc biệt, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đắk R’lấp vận động được 510 triệu đồng để làm 3 nhà tình nghĩa cho gia đình các nạn nhân gồm Phạm Văn Kém 69 tuổi, ở thôn 5, xã Kiến Thành; Đào Văn Ánh 31 tuổi, ở thôn 8, xã Kiến Thành; Hà Hữu Quyền 67 tuổi ở thôn 1, xã Đắk Wer.

Hàng năm, bên cạnh tặng quà vào các dịp lễ, tết, Hội luôn xác định, việc hỗ trợ làm nhà là điều cần thiết nhất lúc này. Bởi các nạn nhân chất độc da cam chủ yếu đều là hộ nghèo và ước mơ của họ chính là có được căn nhà che mưa che nắng.

Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam phối hợp tặng quà Tết năm 2020 cho các nạn nhân CĐDC tiêu biểu

Nỗ lực, cố gắng hết sức, hết lòng

Bên cạnh đó, từ nguồn phân bổ của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, tỉnh đã tặng quà cho 50 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 65 triệu đồng và trao 10,5 triệu đồng tiền học bổng cho con em nạn nhân có nhiều nỗ lực trong học tập.

Anh Dương Tiến Lâm ở xã Đắk Ha (Đắk Glong) là nạn nhân luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tạo công ăn việc làm, hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống của tổ chức hội.

Anh Lâm cho biết: “Mỗi lần nhận quà, dù món quà nhỏ hay lớn, tôi đều rất trân trọng. Đó cũng là động lực để tôi có thêm tinh thần vượt qua mặc cảm bệnh tật, cố gắng lao động để lo cho cuộc sống của mình”.

Ông Vũ Viết Vân khẳng định: “Dù còn nhiều khó khăn, số đối tượng lớn, việc giúp đỡ của hội thời gian qua chưa thực sự nhiều, chưa đáp ứng nhu cầu của tất cả các nạn nhân, song đã phần nào giúp cho họ có thêm niềm tin, động lực vào cuộc sống”.

Cũng theo ông Vân, công tác vận động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ hội đều nỗ lực, cố gắng làm hết sức, hết lòng. Hiện nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang vận động các nhà hảo tâm, cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp… cùng đóng góp, ủng hộ đất, tiền, vật chất để xây dựng một cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là mong ước của nhiều gia đình nạn nhân bởi có những gia đình ba thế hệ đều là nạn nhân, nên khả năng chăm sóc các con không được đầy đủ. Vì vậy, Hội rất mong sẽ nhận được sự chung tay của toàn xã hội để ước mơ của các gia đình nạn nhân sớm trở thành hiện thực.

Hoàng Bảo