"Lửa" của "kiến"

09:04, 22/04/2016

Những ngày qua, hơn 600 kiến trúc sư tương lai của 22 trường đại học trên cả nước đã có dịp hội tụ để đấu trí, tranh tài, thỏa sức sáng tạo trong chương trình Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2016 được tổ chức tại Đà Lạt, cùng nhau thắp lên ngọn lửa của đam mê, của nhiệt huyết tuổi trẻ - thắp lên "ngọn lửa" của "Kiến", lửa của Tây Nguyên rực cháy…

Những ngày qua, hơn 600 kiến trúc sư tương lai của 22 trường đại học trên cả nước đã có dịp hội tụ để đấu trí, tranh tài, thỏa sức sáng tạo trong chương trình Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2016 được tổ chức tại Đà Lạt, cùng nhau thắp lên ngọn lửa của đam mê, của nhiệt huyết tuổi trẻ - thắp lên “ngọn lửa” của “Kiến”, lửa của Tây Nguyên rực cháy…
 
Những “chú kiến” thỏa sức sáng tạo trong các phần thi
Những “chú kiến” thỏa sức sáng tạo trong các phần thi

Trong thời tiết khô hanh của Tây Nguyên những ngày tháng tư càng làm cho ngày hội của các kiến trúc sư tương lai như được thổi thêm không khí cuồng nhiệt với đầy sắc màu tươi trẻ. Tâm trạng háo hức khi được đặt chân lên thành phố ngàn hoa của những sinh viên kiến trúc từ Bắc vào Nam là sự khởi đầu cho nguồn cảm hứng vô tận về thiên nhiên - văn hóa - con người Đà Lạt, được thể hiện trong các phần thi với ý tưởng lớn của những “chú kiến” nhỏ. Phải chăng vì thế mà trong tác phẩm dự thi của mình, sinh viên Lê Quang Kha - Đại học Văn Lang, người đoạt giải nhất trong phần thi Kiến phác (thi Ký họa) lần đầu tiên đến Đà Lạt đã phác họa được sự mộc mạc nhưng đầy thân thiện của con người nơi đây. Cũng cảm xúc muốn khám phá, Đỗ Tuấn Anh - sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đầy hứng khởi khi đến tham quan các làng hoa truyền thống. Tác phẩm dự thi là ý tưởng xây dựng làng hoa thành một làng du lịch để du khách được trải nghiệm, được tự tay trồng và chăm sóc hoa, qua đó, hiểu được những vất vả, cực nhọc của người trồng hoa khi tạo ra những bông hoa làm đẹp cho đời mà thêm trân quý công việc nhà nông. Ý tưởng này đã đoạt giải nhất trong phần thi Kiến ý 2 với chủ đề Quy hoạch làng hoa Đà Lạt...
 
Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, nhưng các kiến trúc sư tương lai tận dụng tối đa thời gian để nắm bắt cơ hội tìm hiểu văn hóa, đời sống của con người Đà Lạt. Mỗi bước chân của những “chú kiến” nhỏ rong ruổi đến đâu là trí sáng tạo và cảm nhận bừng lên ở đó. Hầu hết các bạn trẻ đều có chung cảm nhận và ấn tượng sâu sắc về một Đà Lạt mộng mơ, về con người Đà Lạt hiền hòa, mến khách. Để rồi cùng cháy trong mình ngọn lửa Tây Nguyên hùng vĩ, “lửa” của nhiệt huyết tuổi trẻ và thể hiện sự sáng tạo trong từng phần thi. Là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng Trần Bảo Khanh - sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã say mê nhiếp ảnh từ hồi còn là học sinh cấp 3. Khung cảnh lãng mạn và sự thân thiện của người Đà Lạt đã lọt vào ống kính của Khanh và giúp cô giành giải nhất trong phần thi Kiến chụp (thi Nhiếp ảnh) với những bức ảnh về thiên nhiên và con người Đà Lạt. 
 
Với lợi thế được học tập ngay trên thành phố hoa là cơ hội để sinh viên Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Yersin Đà Lạt thỏa sức thể hiện mình qua các phần thi. Là người con của mảnh đất cao nguyên Lâm Đồng, có dịp đi đến một số buôn làng người DTTS, Nguyễn Minh Khang - sinh viên Đại học Yersin Đà Lạt đã thể hiện ý tưởng của mình trong phần thi Kiến ý 1 với chủ đề Thiết kế Trung tâm sinh hoạt các dân tộc qua một mái nhà rông trải dài, hòa mình giữa thiên nhiên hùng vĩ để làm nơi sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc, đó cũng là nơi lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc bản địa. Cùng với ý tưởng của các kiến trúc sư tương lai trên cả nước, ngày hội của những “chú kiến” cháy bùng với cảm xúc, với sáng tạo để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. “Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2016 thực sự là một ngày hội lớn của lớp kiến trúc sư trẻ tương lai. Đây là dịp để sinh viên của trường có cơ hội giao lưu, học hỏi và nối dài thêm những ý tưởng sáng tạo cho Đà Lạt, để thành phố ngàn hoa ngày càng phát triển xứng tầm đô thị xanh của cả nước”, ông Trương Thành Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trưởng Ban Tổ chức Festival Sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2016 chia sẻ. 
 
Đêm bế mạc với ngọn đuốc cháy rực trên sân khấu, những vòng tay nối dài trong nhịp điệu cồng chiêng âm vang núi rừng Tây Nguyên đã để lại nhiều cảm xúc, sự luyến lưu trong mỗi “chú kiến”. Đêm dần tàn, lửa cũng đã tắt, nhưng “lửa” của “Kiến” vẫn cháy mãi cùng với ngọn lửa rực cháy của Tây Nguyên...
 
VIỆT HÙNG