Chuyện tình hoa Đỗ Quyên Đà Lạt

05:05, 06/05/2021

Không ly kỳ lãng mạn như chuyện tình yêu của chàng họa sĩ ở tít trời Âu yêu tha thiết nàng ca sĩ buộc phải bán tất cả gia tài nhà cửa để những mong chinh phục được trái tim người tình...

Không ly kỳ lãng mạn như chuyện tình yêu của chàng họa sĩ ở tít trời Âu yêu tha thiết nàng ca sĩ buộc phải bán tất cả gia tài nhà cửa để những mong chinh phục được trái tim người tình..., nhưng chuyện tình Đồi hoa Đỗ Quyên (Azulik Hill) của cặp đôi Lê Công Thưởng - Lâm Khánh Quyên vốn là những người con sinh ra và lớn lên trên phố núi Lâm Viên này cũng có nét hấp dẫn đáng yêu riêng...
 
Một góc check-in ưa thích tại Đồi Đỗ Quyên.
Một góc check-in ưa thích tại Đồi Đỗ Quyên.
 
Tọa lạc trên một ngọn đồi xanh thơ mộng rộng 1 ha thuộc địa bàn Tổ 9, Thôn 4, xã Tà Nung, TP Đà Lạt, Azulik Hilll là nguồn cảm hứng từ hình ảnh cũng như ý nghĩa của loài hoa đặc trưng Đỗ Quyên Đà Lạt. Ở thành phố hoa thơ mộng này hiện có tới cả trăm loại Đỗ Quyên khác nhau, ngoài giống bản địa còn có nhiều giống ngoại nhập rất phong phú. Nghệ nhân hoa Ngô Ngạn Oai ở Phường 3, TP Đà Lạt đã có trên 30 năm nghiên cứu sưu tầm loài hoa này cho biết: Đỗ Quyên đẹp nhưng phải biết cách trồng và chăm sóc, nhất là khi tạo dáng bonsai trong chậu nhỏ ra hoa đồng loạt phải rất kỳ công... Còn ngoài thực địa, cây muốn sống khỏe và sinh trưởng tốt nhất thiết phải nắm bắt đúng kỹ thuật. Bằng tình yêu dành cho người vợ trẻ và đứa con trai đầu lòng của mình, anh Lê Công Thưởng đã đầu tư trên 5 tỉ đồng để biến một đồi đất trồng cà phê còi cọc heo hút trở thành một điểm nhấn mới cho bộ mặt chung của du lịch ven đô Đà Lạt. Với vị trí có view đẹp hướng mặt ra nhánh đường đèo Tà Nung uốn lượn, bao bọc chung quanh là cánh rừng thông trập trùng một màu xanh ngắt... tạo nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho người yêu thích thiên nhiên xanh. Cặp tình nhân Thanh Trúc - Văn Hoàng đến từ Vũng Tàu bày tỏ: Tới nơi này đã đôi ba lần chỉ muốn ở lại thật lâu thôi, để ngắm hoàng hôn hay sương chiều lãng đãng... Thích nhất là cảnh yên bình trên đồi xanh thơ mộng nhiều hoa và cây xanh, ở đây cũng có khá nhiều góc để sống chậm rất ấn tượng làm cho mình như tìm lại được một cái gì đó đã mất dần của Đà Lạt... 
 
Mảng hoa - một phần hồn riêng.
Mảng hoa - một phần hồn riêng.
 
Khánh Quyên từng có thời gian xuất hiện trên sóng truyền hình địa phương và các tỉnh qua vai trò MC, gia đình cô từng nổi tiếng với các thương hiệu Khách sạn Mộng Đẹp - nem nướng Bà Năm Chút từ rất lâu tại Đà Lạt. Còn chàng trai Công Thưởng nổi tiếng hiền lành, chăm chỉ với nghề kinh doanh nội thất và xưởng gỗ riêng trước khi quyết định đầu tư dự án du lịch mới này tại một nơi cách xa trung tâm phố vài km. Yêu người - yêu hoa nên chàng đã quyết định chọn cái tên Azulik Hill tức Đồi Đỗ Quyên để gọi tên cho dự án du lịch mới của cả hai vợ chồng. Đỗ Quyên vừa là tên vợ, tên hoa cũng là tên một loài chim quý tượng trưng cho sự sang trọng và thủy chung. Ở Đà Lạt có nhiều loại hoa nhưng Đỗ Quyên ít được chú ý đến. Riêng loài Đỗ Quyên Langbian rất đẹp, thường nở rộ vào mùa xuân khoảng tháng 4 hàng năm; còn dòng Đỗ Quyên nói chung ở phố núi thì trổ hoa quanh năm, với rất nhiều màu sắc chủng loại đa dạng nên còn tượng trưng cho sức sống bền bỉ nữa. Khi bắt tay đầu tư, vợ chồng anh đã bỏ rất nhiều công sức để vừa giữ lại nguyên trạng địa hình, vừa cải tạo đất đồi vừa trồng thêm rất nhiều loại hoa đặc trưng như: Đỗ Quyên - hoa Hồng - Mai Anh Đào -Thạch thảo - hoa Ngũ sắc tím - Cẩm tú cầu - Lồng đèn - Bươm bướm cùng nhiều loại hoa mới du nhập khác... Riêng Đỗ Quyên được trồng khá nhiều nhưng vẫn cần thời gian để định hình và tạo tác dần theo thời gian. Bù vào đó là hàng loạt các mô hình hoặc tiểu cảnh mang tính biểu trưng cho tình yêu - sự kết nối - tinh thần hòa hợp như: Cổng hoa, Phím đàn trời, Trái tim thủy chung, Giếng cá hòa bình, Xích đu may mắn, Khu nhà hoa Hồng... “Xu hướng bê tông hóa đang làm cho Đà Lạt mất dần đi vẻ quyến rũ đáng yêu vốn có nên tôi muốn trả lại cho du khách một góc nhìn khác về cách làm du lịch tại Đà Lạt. Đó là sự yên bình, nên thơ, vẻ nhẹ nhàng của cảnh vật cũng như thái độ phục vụ...” - anh Thưởng nhấn mạnh.
 
Tuy chỉ mới đi vào hoạt động từ tháng 3/2021, song Azulik Hill đã được cư dân mạng rất chú ý vì vẻ lãng mạn rất riêng của nó. Tương lai nơi này không chỉ có tham quan, check in, thư giãn với hoa và cà phê... mà sẽ có thêm dịch vụ lưu trú hoặc sự kiện phù hợp - anh Thưởng cho biết. 
 
Azulik Hill - Đồi hoa Đỗ Quyên đã được nhiều tay săn ảnh, tổ chức sự kiện, carnaval, phượt thủ, các nghệ sĩ chú ý... không chỉ vì cảnh quan hữu tình mà còn vì câu chuyện tình thú vị thời @ ngay trên phố núi Đà Lạt...
 
MINH LÂN