![]() |
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Chamaléa Châu kể chuyện đánh giặc cho thế hệ con cháu |
Từ năm 1961 đến khi giải phóng năm 1975, ông nhận nhiều nhiệm vụ như chống càn, tổ chức du kích đánh địch, thôn đội trưởng, xã đội trưởng, bí thư chi bộ… Ông trải qua cảnh đói rét, bệnh tật, thiếu thốn và sự ác liệt của chiến tranh nhưng vẫn vững vàng, dũng cảm, mưu trí sáng tạo, chủ động đánh địch và xây dựng lực lượng. Ông từng ôm bộc phá đi đánh chặn đường tiến công của địch; 7 lần bắn hạ máy bay Mỹ bằng cây súng trường thô sơ, trở thành người bắn rơi nhiều máy bay nhất trong toàn huyện Bác Ái. Ông đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân…
Hồ Mai (t.h)
