Chia tay mùa hoa phượng
Riêng tặng các bạn học sinh cuối cấp THPT
Phượng rực lửa, ve sầu gọi nắng
Hè về gieo bao nỗi vấn vương
Nghe bâng khuâng quyến luyến ngôi trường
Nghe nôn nao nỗi buồn giã biệt
Hãy trao nhau những lời tha thiết
Để rồi mai mỗi đứa một phương
Giờ chia tay bịn rịn luyến thương
Không nén được lệ buồn, tiếng nấc
Dẫu biết ngày biệt ly là thật
Còn ngỡ như trong giấc chiêm bao
Mới cùng nhau vui học hôm nào
Mà nay đã xa trường, xa lớp
Thời gian qua nhanh như tia chớp
Xin chớ quên năm tháng học trò
Xin giữ gìn những dòng chữ thơm tho
Trang lưu bút - hành trang chia tay nhé!