Thơ

Còn niềm hi vọng

Cao Việt Cường . 30/11/2025 13:10

Nghe tin bão gió ngập trời

Nghe tin bão gió ngập trời
Ngóng về quê mẹ, rối bời lòng đau
Chất chồng bão trước lũ sau
Thân già còm cõi nhìn nhau mà buồn

Trắng trời không dứt mưa tuôn
Mái nhà run rẩy gió luồn qua đêm
Mẹ thương ngọn cỏ bên thềm
Qua mùa nước lụt thân mềm… còn xanh

Cha đau cây trái trên cành
Mưa nghiêng gió vặn ngọt lành còn đâu
Kiếp người chìm nổi nông sâu
Một năm bao lượt bạc đầu gió mưa

Biết oán than cũng bằng thừa
Mẹ ươm hạt thóc vụ xưa chờ ngày
Bão tan cha xuống đồng cày
Mong cho gió thuận, nắng đầy sân phơi

Dẫu cho bao cuộc tơi bời
Bão tan gieo một nụ cười… nhẹ tênh.

Cao Việt Cường . Cao Việt Cường .
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Còn niềm hi vọng
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO