Điều đặc biệt chỉ đến từ “Người đặc biệt”
Lượt đấu cuối cùng vòng phân hạng Champions League, đã chứng kiến hàng loạt điều “đặc biệt” đến từ “Người đặc biệt - Jose Mourinho, khi đội bóng của ông giành vé play off một cách không thể đặc biệt hơn.

Jose Mourinho đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân tại Bồ Đào Nha. Sau trận thua Juventus ở lượt đấu áp chót vòng phân hạng Champions League, Benfica đã rơi xuống vị trí thứ 29 trên tổng số 36 đội. Ở trận đấu này, Juventus có 2 bàn thắng của Kephren Thuram vào phút 55 và Weston McKennie vào phút 64. Dù rất nỗ lực tìm bàn thắng, song các học trò của Mourinho bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Thất bại chung cuộc 2-0, khiến hành trình Champions League của Mourinho và các học trò gần như khép lại trong mùa giải năm nay. Điều này cũng khiến cho cơn thịnh nộ của người hâm mộ Benfica lên đến đỉnh điểm. Để lấy được vé play off, vòng cuối cùng Benfica buộc phải thắng Real Madrid cách biệt 2 bàn, đồng thời hy vọng Olympique Marseille thất bại từ 3 bàn trở lên trong trận đấu cùng giờ trước Club Brugge. Có như vậy, đội bóng của Mourinho mới lách được qua khe cửa hẹp nhất để đi tiếp bằng hiệu số bàn thắng bại.

Trước vòng cuối cùng, mọi dự đoán đều cho rằng, có thể chính đội bóng cũ Real Madrid sẽ chấm dứt giấc mơ Champions League của Benfica, đồng thời “hạ bệ” triều đại ngắn ngủi của "Người đặc biệt". Tuy nhiên, một lần nữa, Mourinho lại chứng minh cho tất cả mọi người rằng: “điều đặc biệt” sẽ chỉ có “người đặc biệt” làm được. Trở lại trận đấu, điều không ngờ đã xảy ra, Benfica không những thắng mà còn thắng một cách thuyết phục trước đối thủ mạnh hơn. Đội chủ sân Estádio da Luz dù bị dẫn trước, nhưng đã ngược dòng dẫn lại 3-1. Tuy nhiên, khi Mbappe rút ngắn 2-3 khiến Benfica cần thêm 1 bàn nữa để loại Marseille khỏi top 24, vì trong trận đấu cùng giờ, thì hiệu số của đội bóng nước Pháp vẫn tốt hơn Benfica. Và bàn thắng đã đến với đội bóng của Mourinho vào phút 90+8, nhờ công của thủ môn Trubin. Bàn thắng khiến cho sân vận động Estádio da Luz như muốn nổ tung, còn Jose Mourinho ăn mừng như điên dại. Bởi lẽ “Người đặc biệt” và các học trò đã gần như chắc chắn bị loại, nhưng bàn thắng của Trubin vào phút bù giờ cuối cùng đã đưa Benfica đi tiếp với đúng vị trí thứ 24, vị trí cuối cùng của nhóm playoff. Benfica chỉ hơn đúng 1 đơn vị hiệu số, trong khi Marseille đã thua đậm 0-3 tại Bỉ trước Club Brugge.
.jpeg)
Cú “vượt vũ môn” của Mourinho và các học trò chính là thương hiệu của “Người đặc biệt”. Bởi cách Benfica đoạt vé play off Champions League vào phút 90+8 đã “đặc biệt”, thì bàn thắng càng “đặc biệt” hơn, khi được ghi từ “người gác đền” của Benfica. Và kết quả cuối cùng là chiếc vé play off mới là “đặc biệt” của “đặc biệt”, khi Benfica đi tiếp với hiệu số 10-12 ở vị trí cuối cùng (24), còn Marseille bị loại bởi chính bàn thắng của Benfica vào những giây cuối cùng của trận đấu (10-12 so với 11-14). Xin chúc mừng “Người đặc biệt” - Jose Mourinho, bởi giải đấu nào có ông, chắc chắn những điều “đặc biệt” sẽ còn tiếp diễn. Điều đó làm cho những trận cầu có Mourinho đáng xem hơn bao giờ hết.