Gác lại nỗi buồn
Inter Milan đã có trận đấu ngang tài ngang sức với Real Madrid ở vòng mở màn Champions League. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng Nerazzurri đã phải tay trắng ra về. Gác lại nỗi buồn Champions League, thầy trò HLV Cristian Chivu đã có một chiến thắng trước Udinese trong ngày trở lại Serie A.

Giữa tuần qua, Inter Milan đã có một trận đấu rất hay trên sân Bernabeu trước đội bóng Hoàng gia Real Madrid trong vòng đầu tiên Champions League 2026/27. Trong trận đấu đó, rất nhiều thời điểm nửa Xanh thành Milan khiến “Kền kền trắng” phải chao đảo trước những pha tấn công dũng mãnh. Tuy nhiên, trong một ngày thủ thành Courtois của Real thi đấu quá xuất sắc, khiến cho những ngôi sao tấn công của Inter nản lòng, trong khi đó hàng thủ của Nerazzurri lại mắc 2 sai lầm cá nhân rất đáng trách, khi đối mặt với những gương mặt xuất chúng của Real, đã khiến cho ĐKVĐ Serie A ra về tay trắng. Gác lại nỗi buồn Champions League, thời điểm này tại đấu trường trong nước, Inter có thể được xem là “Độc cô cầu bại”. Ở vòng đấu thứ 3, đoàn quân của HLV Cristian Chivu đã đánh bại Napoli - một trong những đối thủ lớn nhất tại Serie A, thì đối thủ ở vòng 4 là Udinese chắc chắn sẽ là nạn nhân để Nerazzurri quên đi nỗi buồn Champions League.

Bên kia chiến tuyến, Udinese khởi đầu mùa giải khá tích cực khi bất bại tại Serie A trước lúc để thua Lazio 1-2 trên sân nhà. Đáng chú ý, Udinese đã thắng 4 trong 6 chuyến làm khách gần nhất, cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Dù vậy, so với Inter Milan thì giống như “cừu non” đứng trước “sói già”. Đội khách vốn đã không có thực lực mạnh, lại mất cầu thủ tấn công năng nổ Zaniolo, đồng thời cũng đã bị đứt chuỗi khởi đầu ấn tượng, khi thất bại trước Lazio ở vòng đấu mới đây, điều đó báo hiệu một chuyến hành quân đi dễ khó về. Vấn đề lớn nhất của Udinese là họ thường phải chịu áp lực lớn khi gặp các đội có khả năng bóp nghẹt tuyến giữa. Nếu không thoát pressing tốt, Udinese rất dễ bị đẩy sâu và phải phòng ngự liên tục. Đặc biệt, nếu chủ nhà ghi bàn trước, đội khách sẽ có thể vỡ trận. Do vậy, Udinese phải giữ được khối đội hình thấp và kỷ luật, để khỏi dính bàn thua sớm và tránh một thất bại với cách biệt cao ở Milano trước các chân sút đang phong độ cao Lautaro và Marcus Thuram. Và tưởng như đội khách đã làm được điều mong muốn khi vươn lên đẫn trước tới 2 bàn ngay trong 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên kết quả cuối cùng họ vẫn ra về tay trắng, khi để Inter bùng nổ với cú lội ngược dòng.

Inter khởi đầu khá tệ, và phút thứ 9 hàng thủ đội chủ sân San Siro thả lỏng Abankwah, để cho hậu vệ của Udinese thoải mái đánh đầu mở tỷ số, và tới phút 16 hàng thủ Inter mắc một loạt lỗi dẫn đến cú đệm cận thành đơn giản của Ekkelenkamp, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-0. Bừng tỉnh sau bàn thua, đến phút 26, Carlos Augusto lập siêu phẩm sút xa từ cự ly hơn 25m với lực rất căng để rút ngắn 1-2. Đến phút 35, hàng công Inter cướp bóng từ chân Kamara và Thuram chuyền bóng cho Barella, dễ dàng dứt điểm thành bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Vượt qua khó khăn trong hiệp 1, Inter có một hiệp 2 tưng bừng, khi Nerazzurri nâng tỉ số lên 3-2 ở phút thứ 57 bằng bàn thắng của Thuram, Esposito phối hợp với lần lượt Curtis Jones và Zielinski trước khi ghi bàn thứ 4 cho Inter, và tới phút 79 Bonny cũng điền tên lên bảng tỷ số sau một pha phối hợp có tới 5 cầu thủ Inter góp mặt. Những phút cuối trận, Idrissa Gueye ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 3-5 Udinese. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để đội khách có được điểm số ra về. Giành chiến thắng chung cuộc 5-3, Inter Milan cùng với AS Roma dẫn đầu Serie A với 12 điểm tuyệt đối sau 4 chiến thắng đầu mùa.