Gần dân từ những việc làm thiết thực
Trên những cung đường tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng không ít lần chạy đua với thời gian, kịp thời hỗ trợ đưa người bệnh đến cơ sở y tế, góp phần giành lại cơ hội sống trong những tình huống nguy cấp.

Hành trình tuần tra trở thành hành trình cứu người
Có những ca tuần tra bắt đầu như thường lệ, với những cung đường quen thuộc và nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nhưng chỉ một cuộc gọi, một lời đề nghị hỗ trợ từ người dân, hành trình của những cán bộ, chiến sĩ CSGT lập tức chuyển sang một nhiệm vụ khác: chạy đua với thời gian để cứu người.
Trung tá Võ Thành Trung, Tổ trưởng Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, vào khoảng 15 giờ 18 phút ngày 27/8, trong quá trình tuần tra tại Km 1803 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tài xế một ô tô con biển kiểm soát 89H-088.XX. Trên xe lúc này có chị V. T. K. Y, xã Tuy Đức đang mang thai và bị băng huyết. Tình trạng sức khỏe diễn biến xấu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Thời gian lúc này trở thành yếu tố quyết định. Ngay lập tức, Tổ công tác sử dụng xe ô tô đặc chủng mở đường, hỗ trợ phương tiện chở sản phụ di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk.

Phía trước, chiếc xe đặc chủng liên tục phát tín hiệu dẫn đường. Phía sau, chiếc ô tô chở người mẹ và thai nhi khẩn trương bám theo. Giữa dòng phương tiện trên đường, mỗi mét đường được rút ngắn là thêm một cơ hội để người bệnh được cấp cứu kịp thời. Với các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hôm ấy, đó không chỉ là một lần hỗ trợ giao thông. Đó là cuộc chạy đua với thời gian, khi phía sau tiếng còi xe là sự sống của một người mẹ và đứa trẻ đang được chờ đợi.
Có mặt khi người dân cần nhất
Không phải lần đầu tiên những ca tuần tra của lực lượng CSGT trở thành hành trình đưa người dân đến bệnh viện. Trước đó ngày 24/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km1794 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cư Jút, tổ công tác do Trung tá Trần Giáp Tý làm tổ trưởng nhận được đề nghị hỗ trợ từ một tài xế đang chở bệnh nhân đi cấp cứu. Theo người nhà, anh Nguyễn Khắc Khanh (SN 1987), xã Đắk Mil bị nhồi máu cơ tim, sức khỏe nguy kịch và cần được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã sử dụng xe ô tô đặc chủng mở đường, hỗ trợ xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Nhờ được đưa đến bệnh viện trong “thời gian vàng”, anh Khanh được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời và sức khỏe đã ổn định. Gia đình bệnh nhân gửi lời cảm ơn lực lượng CSGT Công an tỉnh vì sự hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Thượng tá Văn Ngọc Lập, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp trước hết là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân. Tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” không chỉ nằm trong lời thề danh dự hay những khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, bằng sự có mặt kịp thời ở nơi người dân cần nhất. Khi tính mạng, sức khỏe của người dân bị đe dọa, cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng vượt qua khó khăn, chạy đua với thời gian để hỗ trợ.

Trên những cung đường, những chiếc xe đặc chủng vẫn ngày ngày thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nhưng trong những khoảnh khắc đặc biệt, tiếng còi và ánh đèn của xe CSGT còn mang một ý nghĩa khác, mở lối cho những hành trình khẩn cấp, đưa người dân đến nơi có thể giữ lại sự sống.
Những hành động bình dị ấy góp phần làm sáng lên hình ảnh người chiến sĩ CSGT gần dân, vì dân. Đây cũng là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua “3 nhất” của lực lượng CSGT Công an tỉnh: trách nhiệm cao nhất, hành động nhanh nhất, phục vụ Nhân dân tốt nhất.
Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh