Giữ nước từ khi nước chưa nguy
Sau sáp nhập địa giới hành chính, Lâm Đồng có địa bàn chiến lược trải dài từ biên giới đến biển đảo, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bảo vệ quốc phòng, an ninh và nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở đó, tỉnh đã và đang từng bước xây dựng “thế trận bảo vệ khép kín”, kết hợp “thế trận lòng dân” nhằm đáp ứng nhiệm vụ cấp thiết: Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa, từ vùng biên đến vùng biển và từ lúc chưa nguy.

Kỳ 1: Những vết thương chưa khép
Những đau thương trong quá khứ không một ai muốn nhớ lại, nhưng cũng không được phép lãng quên. Càng đau xót, càng phải nhắc nhớ và luôn suy ngẫm để rút ra bài học cảnh giác.
Nhắm vào vùng đồng bào DTTS
Hiện nay, các khu vực trọng yếu của đất nước như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là những địa bàn mà các thế lực thù địch không ngừng chống phá. Chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo, tộc người, khó khăn về kinh tế để nhắm vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm kích động, lôi kéo, xúi giục bà con di cư tự do, biểu tình, bạo loạn. Qua đó, tạo cớ can thiệp, phá hoại nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Minh chứng ở Tây Nguyên - mảnh đất đại ngàn giàu truyền thống cách mạng đã nhiều lần rúng động bởi các hoạt động chống phá của các thế lực Fulro, với sự tiếp tay từ các âm mưu chính trị từ bên ngoài đất nước.
Những sự kiện buồn từng xảy ra trên vùng đất Tây Nguyên vào khoảng thời gian các năm 2001 và 2004 vẫn là ký ức mà không ai mong muốn nhắc lại. Nhưng càng đau xót, càng phải nhắc nhớ và luôn suy ngẫm để rút ra bài học cảnh giác.
Cách mà thế lực thù địch đã nhiều lần sử dụng là nhắm vào một bộ phận bà con người đồng bào DTTS ở các buôn làng để kích động, lôi kéo. Trình độ dân trí thấp, đời sống còn nhiều khó khăn là điểm yếu của bà con mà chúng nhắm tới để sử dụng lợi ích nhằm mua chuộc, xúi giục tham gia biểu tình, bạo loạn.
Âm mưu của chúng còn thâm độc hơn khi sử dụng các hình ảnh đó làm cái cớ để tuyên truyền, bôi nhọ, vu cáo, làm xói mòn niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Chúng tôi chọn thời điểm 2001 và 2004 để nhắc lại, bởi ngoài việc chung kẻ cầm đầu, cùng một cách thức, thì đây cũng chính là khoảng thời gian tỉnh Đắk Nông được chia tách và đi vào hoạt động (1/1/2004). Lợi dụng thời điểm chuyển tiếp về tổ chức bộ máy, các đối tượng phản động tăng cường kích động, lôi kéo người dân tham gia tổ chức bất hợp pháp.

Hiện nay, sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Đắk Nông (cũ) nay thuộc tỉnh Lâm Đồng (mới), các thế lực thù địch cũng lợi dụng thời điểm này để đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc, chống phá.
Sau năm 2001, 2004, đến năm 2023, lòng dân Tây Nguyên và cả nước lại một lần nữa nhói đau. Chúng ta không thể quên đêm kinh hoàng 10/6/2023, rạng sáng 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk (cũ), khi các đối tượng phản động đã kích động, xúi giục, lôi kéo bà con các DTTS tấn công trụ sở các xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Cơ quan chức năng khẳng định, đây là vụ khủng bố có tổ chức. Do được trang bị nhiều loại vũ khí, các đối tượng đã thực hiện những hành vi cực đoan, liều lĩnh, tàn bạo và vô nhân tính. Hành động của chúng đã làm 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã, 3 người dân ngã xuống và rất nhiều người khác bị thương. Nhiều tài sản của Nhà nước, Nhân dân bị phá hoại. Đó là nỗi đau lớn không chỉ của Tây Nguyên, mà còn của lòng dân cả nước.
Lợi dụng vấn đề Biển Đông
Chưa có phút giây nào các thế lực thù địch từ bỏ ý định chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Trong bối cảnh vị thế của Biển Đông ngày càng trở thành trọng tâm trong chiến lược đối ngoại của nhiều quốc gia trên thế giới, các vấn đề liên quan đến biển đảo luôn là “cái cớ” mà các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Lợi dụng vấn đề Biển Đông là một chiến lược “diễn biến hòa bình” thâm độc, nhiều thủ đoạn và hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Sau sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Bình Thuận (cũ) trở thành một phần của tỉnh Lâm Đồng mới. Và vụ việc xảy ra vào đêm 10, rạng sáng 11/6/2018 tại tỉnh Bình Thuận (cũ) cũng là bài học quan trọng mà tỉnh Lâm Đồng mới cần nhìn nhận rõ. Hàng trăm người đã tụ tập và có hành vi quá khích, gây rối ngay cổng trụ sở HĐND - UBND tỉnh; tại khu vực thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) và xã Phan Rí Thành (huyện Bắc Bình); trên quốc lộ 1A… Không chỉ đập phá tài sản, các đối tượng quá khích cũng đã tấn công và chống đối làm bị thương nhiều cán bộ, chiến sĩ… Qua điều tra của cơ quan chức năng, các đối tượng tham gia gây rối được trả tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/người. Đây cũng là thủ đoạn từng được Fulro sử dụng trước đó.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận thời điểm đó, việc này do các đối tượng phản động, chống đối gây ra; trong thành phần gây rối, quá khích có nhiều đối tượng hình sự, liên quan đến ma túy.
Không chỉ có Bình Thuận khi ấy, mà cùng thời điểm đó, tại 23 tỉnh, thành phố trên cả nước, lợi dụng việc Quốc hội nước ta chuẩn bị thông qua và ban hành Luật An ninh mạng, Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt... các thế lực thù địch đã lôi kéo, kích động người dân tụ tập trái phép, gây rối an ninh trật tự. Các chuyên gia quân sự tại Học viện Lục quân phân tích, đó là dấu hiệu manh nha của “cách mạng màu” - một thủ đoạn vô cùng nguy hiểm nằm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch luôn tìm cách thúc đẩy.
Thực tế từ các vụ việc kể trên cho thấy, mọi luận điệu chống phá đều vận hành theo một “kịch bản” không mới nhưng cực kỳ nguy hiểm: bắt đầu bằng việc thổi phồng khó khăn, xuyên tạc chính sách; tiếp đó là khoét sâu khác biệt, kích động tâm lý bất mãn; cuối cùng là lôi kéo một bộ phận người dân tham gia các hành vi gây rối, vi phạm pháp luật.
Nhưng điều đáng nói là những luận điệu ấy không chỉ sai sự thật, mà còn tự bộc lộ mâu thuẫn nội tại. Không thể nhân danh “bảo vệ quyền lợi” để kích động phá hoại tài sản của chính Nhân dân. Không thể nhân danh “tự do, dân chủ” để xô đẩy người dân vào vòng xoáy bạo lực và vi phạm pháp luật. Càng không thể gọi là “đấu tranh vì cộng đồng” khi hệ quả cuối cùng là làm tổn hại chính cộng đồng đó.

Bản chất của các chiêu trò này không phải là bảo vệ ai, mà là lợi dụng lòng tin để phá vỡ lòng tin. Chúng không cần đúng - chỉ cần đủ nhiễu để gây hoang mang. Chúng không cần đông - chỉ cần tạo cảm giác “đám đông” để kích hoạt hiệu ứng tâm lý. Chúng không cần bền - chỉ cần tạo ra một điểm bùng phát đủ lớn để gây bất ổn.
Thực chất, đây là một dạng “chiến tranh nhận thức” - nơi kẻ chống phá không cần vũ khí nóng, mà nhắm trực diện vào nhận thức, niềm tin và sự đoàn kết xã hội. Khi niềm tin bị xói mòn, khi nhận thức bị dẫn dắt lệch hướng, thì chính người dân có thể vô tình trở thành công cụ cho những toan tính chống phá mà họ không hề nhận ra. Và cuối cùng, những người bị lôi kéo không những không được “bảo vệ quyền lợi” như lời hứa hẹn, mà chính họ lại trở thành nạn nhân trực tiếp của bất ổn: thiệt hại về kinh tế, vướng vòng lao lý, thậm chí đánh mất tương lai của chính mình và gia đình.
Các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Việt Nam. Song, mọi âm mưu từ bên ngoài sẽ khó có cơ hội nếu bên trong đủ mạnh, sức mạnh nội sinh đủ lớn, “thế trận lòng dân” được củng cố bền chặt.
(Còn nữa)