Học và làm theo Bác Hồ

Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thu Hà . 29/10/2025 13:15

Trở về sau những năm tháng quân ngũ, cựu chiến binh Đặng Kháng (SN 1958) người dân tộc Chăm ở thôn Bình Hiếu, xã Bắc Bình (Lâm Đồng) vẫn luôn giữ trong mình tinh thần người lính Cụ Hồ, góp phần lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”.

28_7_ Cham Uy.00_14_45_01.Still006
Cựu chiến binh Đặng Kháng chăm sóc thanh long

Mạnh dạn chọn hướng đi riêng

Những năm sau ngày đất nước thống nhất, đời sống của đồng bào Chăm ở Bắc Bình còn nhiều khó khăn. Đất canh tác chủ yếu là nương rẫy phụ thuộc nước mưa, năng suất thấp, cái ăn, cái mặc luôn là nỗi lo thường trực. Nhớ lại quãng thời gian ấy, ông Kháng nói: “Khi mới xuất ngũ, tôi trở về quê hương, cái gì cũng thiếu. Đất đai bạc màu, con giống ít, kỹ thuật chưa có, nên làm quần quật cả năm mà chỉ đủ gạo ăn. Có lúc tưởng chừng phải bỏ xứ đi làm thuê". Nhưng bản lĩnh người lính từng trải qua bom đạn đã giúp ông không chùn bước. Năm 2004, khi tham gia vào Hội Cựu chiến binh xã, ông bắt đầu tiếp cận các chương trình hỗ trợ vay vốn ưu đãi và được hướng dẫn học hỏi mô hình kinh tế của các hội viên đi trước. Nhận thấy vùng đất quê mình có lợi thế về chăn nuôi và trồng cây ăn trái, ông Kháng mạnh dạn chọn hướng đi riêng, kết hợp nuôi dê, bò và trồng thanh long.

Ban đầu, ông chỉ dám mua vài con dê giống để gầy đàn. Vợ chồng ông thay nhau chăm sóc, tận dụng cỏ tự nhiên, lá rừng làm thức ăn. Dần dần, đàn dê sinh sản, mỗi năm cho thu nhập ổn định. Cùng với đó, ông đầu tư hơn 1.000 trụ thanh long, loại cây vốn thích hợp với khí hậu khô nóng của vùng này. Sự kiên trì của người lính năm xưa đã được đền đáp. Những trụ thanh long giờ vươn xanh mướt, vào mùa cho trái đỏ rực cả khu vườn. Bên cạnh đó, đàn dê và bò phát triển tốt, mỗi năm giúp gia đình ông có nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Cuộc sống dần ổn định, căn nhà cấp 4 khang trang được dựng lên giữa thôn Chăm vốn từng nghèo khó.

Trách nhiệm với cộng đồng

Không chỉ lo cho riêng mình, ông Kháng còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi cho bà con trong thôn. Nhiều hộ đã học theo mô hình của ông, mạnh dạn vay vốn, trồng thanh long, nuôi bò, tạo thành phong trào thi đua làm kinh tế sôi nổi trong đồng bào Chăm. “Mình từng nghèo nên hiểu, chỉ có lao động và học hỏi mới giúp thoát nghèo bền vững. Tôi luôn động viên bà con đừng trông chờ Nhà nước mãi”, ông nói.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bắc Bình, cựu chiến binh Đặng Kháng là một trong những hội viên tiêu biểu về tinh thần vượt khó. “Ông Kháng phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chủ động tiếp cận nguồn vốn vay chính sách và nắm bắt kỹ thuật mới. Từ một hộ nghèo, nay gia đình ông đã trở thành hộ khá, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới” - ông Quốc nhận xét.

Điều đáng quý ở người cựu binh ấy không chỉ là làm giàu cho gia đình, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Ông luôn gương mẫu trong các phong trào của địa phương, từ vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, đến việc hỗ trợ con em trong thôn được học hành. Gia đình ông nhiều năm liền được công nhận là “Gia đình văn hóa”, bản thân ông được Hội Cựu chiến binh cấp trên khen thưởng vì có thành tích trong phát triển kinh tế và phong trào hội.

Giờ đây, ở tuổi xế chiều, ông Đặng Kháng vẫn không ngừng lao động, vẫn đều đặn dậy sớm ra vườn, kiểm tra từng trụ thanh long, từng con dê, con bò. Hình ảnh người cựu binh Chăm cần mẫn giữa vùng đất nắng gió đã trở thành niềm tự hào của bà con Bắc Bình. Câu chuyện vươn lên của ông không chỉ là minh chứng cho ý chí tự lực, tự cường của người lính Cụ Hồ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của lao động, của niềm tin và khát vọng vươn lên làm chủ cuộc sống.

    Nổi bật

        Mới nhất
        Giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO