Thơ

Giữa đô trưởng và mi thứ

Nguyễn Thành Tài . 21/12/2025 05:51

Giữa đô trưởng và mi thứ

Ôm đàn ngồi với cuối năm

Dốc cạn chén, nghêu ngao hát

Gói đời vào dăm nốt nhạc

Dây rung một miền mênh mông

Gam đô trưởng, nghe buồn tênh

Khúc độc hành mang dáng bước

Nắng xuyên đêm về phía trước

Lá rơi chạm bóng lưng người

Gam mi thứ, chợt thấy vui

Sương nghiêng mờ ranh được mất

Để sớm mai vừa tỉnh giấc

Huýt sáo đôi lời thương yêu

Tiếng đàn trôi, men rượu thấm

Gió liêng biêng lướt hiên nhà

Đốt lửa hong lại hơi ấm

Giữ lòng nhẹ bớt xót xa

Giữa đô trưởng và mi thứ

Người ngồi thêm chút lặng im

Bài ca thành vùng quá khứ

Hợp âm còn ngân trong tim.

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Giữa đô trưởng và mi thứ
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO