Hành trình đưa bóng đá Lâm Ðồng trở lại giải hạng Nhất
Sau nhiều năm chờ đợi, đội bóng dưới tên gọi Lâm Đồng, từng được mệnh danh là “Cơn lốc cao nguyên” đã chính thức trở lại Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026 - 2027, khép lại hành trình dài đầy gian nan ở đấu trường hạng Nhì.

Những cổ động viên nhiệt thành
Có rất đông người yêu bóng đá ở Quy Nhơn - nơi đăng cai Vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026 đến sân vận động theo dõi trận đấu tranh tấm vé cuối cùng lên hạng Nhất giữa Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định chiều 16/6. Khi biết tôi từ Đà Lạt xuống Quy Nhơn để cổ vũ đội nhà, một người trong số họ hỏi: “Tại sao các bạn lại để đội bóng rớt hạng lâu đến như vậy?”.
Tôi ngồi cùng nhóm khán giả ấy trên khán đài. Mỗi lần đội Lâm Đồng tổ chức tấn công, họ lại vỗ tay, reo hò cổ vũ. Họ nhận xét đội bóng Lâm Đồng chơi bóng có nét, giàu cống hiến, chỉ thiếu một chân sút thực sự đẳng cấp để tạo khác biệt. Họ dành sự ủng hộ nhiệt thành cho đội Lâm Đồng bởi tình yêu với Đà Lạt và mong muốn được thấy đội bóng từng mang biệt danh “Cơn lốc cao nguyên”, với lối chơi đẹp mắt một thời, sớm trở lại các sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.
Không chỉ có những người dân Quy Nhơn hiếu khách, trên khán đài hôm ấy còn có nhiều cổ động viên Đà Lạt vượt hàng trăm cây số xuống Quy Nhơn để tiếp lửa cho đội nhà. Một trong số đó là gia đình ông Nguyễn Khắc Định, ở phường Lâm Viên - Đà Lạt. Ông cùng 8 thành viên trong gia đình, từ vợ, con đến các cháu, đã xuống Quy Nhơn từ 1 tuần trước để đồng hành và cổ vũ cho đội bóng Lâm Đồng. Khi trận đấu với Trường Giang Gia Định khép lại bằng chiến thắng của Lâm Đồng, ông cùng người thân vỡ òa cảm xúc, ùa xuống sân bắt tay, chúc mừng từng cầu thủ sau khi đội nhà giành quyền thăng hạng.
Không chỉ xuống Quy Nhơn, ông Định cho biết, trước đó cả gia đình cũng đã vào tận Cần Thơ để cổ vũ Lâm Đồng trong trận cuối vòng bảng gặp Mê Kông Cần Thơ. Tại Quy Nhơn, sau trận Lâm Đồng thua Huế 0 - 3, khi nhiều cổ động viên phải trở về vì công việc, ông vẫn thu xếp ở lại để tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong trận quyết định với Trường Giang Gia Định. “Thật vui mừng khi được chứng kiến giây phút này sau bao năm chờ đợi. Tôi luôn tin năm nay Lâm Đồng sẽ lên hạng và hôm nay niềm tin ấy đã trở thành hiện thực. Cả gia đình tôi đều có mặt ở đây để cổ vũ cho đội bóng”, ông Định tươi cười chia sẻ.

Bản lĩnh và sự may mắn
Với 25 điểm sau 12 trận đấu vòng bảng (7 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua), Lâm Đồng giành ngôi nhất bảng B Giải hạng Nhì quốc gia 2026 và sớm đoạt vé vào Vòng chung kết trước một vòng đấu.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu đội bóng góp mặt ở vòng đấu quyết định suất thăng hạng. Trong nhiều mùa giải trước, Lâm Đồng từng nhiều lần tiến đến rất gần tấm vé lên hạng Nhất khi lọt vào Vòng chung kết, nhưng rồi đều lỡ hẹn. Vì vậy, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu với ban huấn luyện mới, Lâm Đồng có thể thay đổi được số phận của mình hay không?
Và năm nay, đội bóng đã có một nhân tố góp công lớn trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu ấy, đó là thủ môn Trương Lâm Nhật, người mang áo số 24.
Là người Đà Lạt, sinh năm 2001, Trương Lâm Nhật đến với bóng đá từ nhỏ, sớm gia nhập đội trẻ Lâm Đồng và được đôn lên đội một khi mới 18 tuổi. Đến nay, anh đã có gần 8 năm gắn bó với đội bóng quê hương. Dù không có lợi thế về thể hình, Lâm Nhật vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nhờ khả năng bắt bóng chắc chắn và phản xạ nhanh.
Trong trận gặp Trường Giang Gia Định ở Vòng chung kết, chính thủ môn mang áo số 24 đã cản phá thành công 3 quả phạt đền trong loạt luân lưu, góp công lớn giúp Lâm Đồng giành tấm vé lên hạng Nhất. “Mặt sân Quy Nhơn hơi gồ ghề, bóng nảy không đều nên rất khó phán đoán. Nhưng sau khi cản phá được quả đầu tiên, tôi tự tin hơn và tiếp tục đẩy được thêm 2 quả nữa”, Lâm Nhật chia sẻ sau trận đấu.

Bên cạnh dấu ấn của thủ môn Trương Lâm Nhật, thành công của Lâm Đồng mùa giải này cũng gắn liền với sự “mát tay” của huấn luyện viên (HLV) trưởng Trần Văn Toàn. Sinh năm 1987, quê ở Cát Tiên - Lâm Đồng, ông từng là cầu thủ của đội bóng Lâm Đồng giai đoạn 2006 - 2009. Sau khi hoàn thành việc học đại học, ông chuyển sang công tác huấn luyện, dẫn dắt các đội trẻ Lâm Đồng từ năm 2017, rồi làm trợ lý cho đội tuyển Lâm Đồng nhiều năm trước khi được giao nhiệm vụ HLV trưởng vào năm 2025, thay ông Đoàn Quốc Việt. Ngay trong mùa giải đầu tiên trên cương vị này, ông cùng ban huấn luyện đã đưa đội bóng Lâm Đồng trở lại giải hạng Nhất.
Theo HLV Trần Văn Toàn, để có thể thi đấu tốt tại Giải hạng Nhất quốc gia sắp tới, đội bóng Lâm Đồng còn rất nhiều việc phải chuẩn bị. “Chúng tôi phải sớm chuẩn bị về lực lượng, tài chính và các điều kiện cần thiết khác cho đội bóng, bởi Giải hạng Nhất sẽ khởi tranh từ tháng 10 tới”, ông Toàn cho biết.
Việc giành quyền thăng hạng không chỉ khép lại quãng thời gian dài chờ đợi của bóng đá Lâm Đồng mà còn mở ra một hành trình mới với nhiều cơ hội và thách thức phía trước.
Tôi nghĩ, bên cạnh sự nỗ lực của toàn đội, chúng tôi cũng có được những may mắn nhất định trong suốt quá trình thi đấu mùa giải này. Đó là một trong những yếu tố giúp đội bóng đạt được kết quả như hôm nay.
HLV trưởng Trần Văn Toàn