Văn hóa - Giải trí

Hội họa trở thành sự tiếp nối của việc quan sát

Trịnh Chu . 19/06/2026 05:01

“Nếu nhiếp ảnh giúp chúng ta lưu giữ những khoảnh khắc mà ta nhìn thấy thì hội họa cho phép chúng ta ở lại lâu hơn với khoảnh khắc ấy. Tôi chọn vẽ vì nó là cách để tôi tiếp nối sự quan sát của mình, cũng là cách tôi chia sẻ những cảm xúc mà mình đã trải qua trong quá trình quan sát”, Anna Ratkevich - nhà minh họa khoa học sinh vật người Nga, mở đầu cuộc trò chuyện.

a4.jpg
Anna Ratkevich chia sẻ cách sử dụng ngôn ngữ hội họa để kể các câu chuyện về những cư dân của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà

Memories +84 Gallery, số 17 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt đang trưng bày 35 tác phẩm hội họa của Anna Ratkevich. Ông Nguyễn Cao Cường - người đại diện của Memories +84 Gallery, cho biết: “Không chỉ cung cấp thông tin triển lãm đơn thuần, còn gửi gắm sự kỳ vọng công chúng yêu nghệ thuật sẽ có cảm nhận khác về những chủ nhân ẩn dưới tán rừng già - Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, từ đấy tìm được mối kết nối tự thân với thiên nhiên để rồi đồng hành với họa sĩ Anna Ratkevich lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học”.

a5.jpg
Tác phẩm nấm rừng của Anna Ratkevich

Nhà minh họa khoa học sinh vật người Nga Anna Ratkevich kể, khởi đầu từ những chuyến đi bộ kéo dài nhiều năm trong các cánh rừng ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, sau đó mối quan tâm của cô về thế giới những loài sinh vật cư ngụ trong các khu rừng ấy lớn dần. Anna Ratkevich nhận thấy: “Bên kia những tán cây là cả một khu rừng”. Ẩn dưới khu rừng ấy là cả một thế giới đang sống - chim muông, côn trùng, ếch nhái, nấm, rêu, cây cối, hoa lá... “Nếu chỉ đi rừng như một chuyến du lịch khám phá vẻ đẹp sinh cảnh rừng, chúng ta rất dễ bỏ lỡ những khoảnh khắc khám phá riêng tư: chuyển động của một cánh chim, lớp rêu bám trên thân cây già, ánh mắt của một chú nhái... những kho báu của rừng”, nhà minh họa khoa học sinh vật người Nga Anna Ratkevich chia sẻ.

Theo cô, nếu chỉ sử dụng nhiếp ảnh là không đủ để truyền tải “bầu không khí của những cuộc gặp gỡ”. Thêm nữa, nhiếp ảnh không cho cô có được cảm giác được chạm vào một thế giới đang sống. Vì những lẽ đó, cô đã chọn hội họa để ở lại lâu hơn với những khoảnh khắc gặp gỡ - giữa vô số sinh mệnh lớn nhỏ tạo nên kết cấu sống động của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Hội họa chính là sự quan sát nối dài của cô với những khoảnh khắc gặp gỡ các chủ nhân của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. “Hội họa mang đến một trải nghiệm khác - chậm rãi hơn, chiêm nghiệm hơn, mang tính cá nhân hơn. Nó cho phép chúng ta ở lại cạnh thiên nhiên lâu hơn một chút so với nhiếp ảnh”, Anna Ratkevich tâm tình.

a6.jpg
Người xem tranh của Anna Ratkevich

“Những bức tranh trưng bày trong triển lãm “Bên kia những tán cây là cả một khu rừng” là lời mời gọi của tôi, hãy cùng tôi đi theo những con đường mòn trong Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà qua nhiều mùa khác nhau để gặp gỡ những cư dân của khu rừng thông qua các chân dung và những câu chuyện xung quanh các bức chân dung ấy”, nhà minh họa khoa học sinh vật người Nga Anna Ratkevich thổ lộ.

Nói về tranh của Anna Ratkevich, ông Nguyễn Như Huy - ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bộc bạch: "Tranh của Anna Ratkevich vẽ theo lối tả thực nên rất dễ phổ cập. Bên cạnh giá trị nghệ thuật, qua kỹ thuật đi màu, tranh của Anna Ratkevich còn mang đậm giá trị tư liệu - những khảo cứu sinh vật bằng màu sắc”.

Trịnh Chu . Trịnh Chu .
x

Nổi bật

    Mới nhất
    Hội họa trở thành sự tiếp nối của việc quan sát
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO