Thơ

Hương xưa

La Văn Tuấn 16/11/2025 05:20

Hoa nào thơm như dạ lý

minh-jhoa-da-lat.jpg
Tranh minh họa: Nguyễn Huế

Hoa nào thơm như dạ lý

Trăng đông Đà Lạt lạnh mềm

Màu nào bằng quỳ vàng dại

Hừng tươi vạt nắng trước hiên

Tình nào ấm như Đà Lạt

Vòng tay sương khói đời người

Đồi lũng nhiều khi gối mỏi

Lịm câu “Xin đừng quên tôi!”

Mùa về vãng lời thương nhớ

Tìm ai dốc khuya lặng thinh

Cội thông già nghiêng bóng đợi

Hương xưa thoảng đến vô tình.

Tranh minh họa: Nguyễn Huế

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Hương xưa
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO