Jannik Sinner thắng áp đảo James Duckworth, phô diễn bản lĩnh nhà vua tại Australian Open
Đương kim vô địch Jannik Sinner dễ dàng ghi tên vào vòng 3 Australian Open sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước James Duckworth, đồng thời dành lời khen ngợi cho kình địch Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương tại Australian Open bằng chiến thắng áp đảo 6-1, 6-4, 6-2 trước tay vợt chủ nhà James Duckworth. Trận đấu tại vòng 2 diễn ra trên sân Rod Laver Arena chứng kiến sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt khi hạt giống số 2 kiểm soát hoàn toàn cục diện, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để tạo nên bất ngờ.
Sự áp đảo từ những con số thống kê
Theo dữ liệu từ Infosys Stats, điểm tựa lớn nhất giúp Sinner giành chiến thắng chóng vánh là sự ổn định tuyệt đối trong các game cầm giao bóng. Tay vợt người Ý đã cứu thành công cả 3 điểm break point phải đối mặt, duy trì áp lực liên tục lên phần sân đối phương. Chiến thắng này cũng giúp Sinner nâng thành tích đối đầu với các tay vợt Australia tại đấu trường Grand Slam lên con số 9 trận toàn thắng.

Chia sẻ sau trận đấu, Sinner tỏ ra hài lòng với phong độ hiện tại: "Trận đấu nào cũng có những khó khăn riêng, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc khi giành quyền vào vòng tiếp theo. Hôm nay tôi đã trả giao bóng rất tốt và duy trì được nhịp độ ổn định".
Tham vọng lịch sử và sự tôn trọng dành cho Carlos Alcaraz
Tiến vào vòng 3, đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là tay vợt người Mỹ Eliot Spizzirri. Hiện đang giữ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng PIF ATP Rankings, Sinner đang đứng trước cơ hội trở thành tay vợt thứ hai trong kỷ nguyên Mở, sau Novak Djokovic, vô địch Australian Open ba lần liên tiếp. Đây là cột mốc phản ánh sự thống trị của anh và Alcaraz khi cả hai đã chia nhau 8 danh hiệu Grand Slam gần nhất.
Đáng chú ý, dù chỉ có thể chạm trán Carlos Alcaraz nếu cả hai cùng lọt vào trận chung kết, Sinner vẫn không quên dành sự thán phục cho đối thủ lớn nhất của mình. Khi được hỏi về kỹ năng bỏ nhỏ (drop shot), anh hóm hỉnh thừa nhận: "Tôi nghĩ ai cũng biết người có những cú bỏ nhỏ hay nhất hiện nay là ai rồi... Carlos, tất nhiên là cậu ấy".
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Sinner cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ tại Melbourne vì sự cổ vũ công bằng dù anh vừa đánh bại một tay vợt nước chủ nhà. Với phong độ "hủy diệt" như hiện tại, hành trình bảo vệ danh hiệu của tay vợt người Ý đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ toàn cầu.