Giáo dục - Đào tạo

Khoảng lặng ngày tựu trường

Quang Nhân 05/09/2025 20:17

Buổi khai giảng tại 2 điểm trường của Trường Tiểu học Hàm Cần nằm ở Thôn 2 và Thôn 3 (xã Hàm Thạnh, Lâm Đồng) có 207 học sinh miền núi tham dự.

img_4098.jpeg
Bà và cháu chuẩn bị quần áo, cặp sách cho năm học mới

Nơi ấy, gần 90% dân số là người Raglai, còn lại là người Kinh, Chăm, Mường.

Tất cả học sinh nơi đây được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ) quy định chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

img_4141.jpeg
Học sinh Nguyễn Thị Kim Khánh (thứ 2, từ phải qua) trong đội nghi thức ngày khai giảng

Sáng khai giảng, cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Kim Khánh, cùng với 4 bạn khác, tham gia đội nghi thức của Trường Tiểu học Hàm Cần 2, đánh trống chào mừng. Khánh là học sinh chăm ngoan, học tốt, tích cực tham gia phong trào của trường.

Vẻ đẹp trong veo của cô bé học sinh lớp 4

Nhiều lúc con cũng muốn mẹ về, vì con rất nhớ mẹ!

Em Nguyễn Thị Kim Khánh

Sinh năm 2016, Khánh có nét đẹp của người đồng bào Raglai. Nhưng, đằng sau vẻ đẹp trong trẻo ấy, vẫn chất chứa điều sâu thẳm.

Mẹ bỏ đi biền biệt khi Khánh vừa chập chững, đến nay không tin tức. May mắn, Khánh còn có ba. Nhưng trong cùng cực, ba phải đi làm thuê thật xa. Khánh được gửi lại cho bà.

img_4120.jpeg

Căn nhà tình thương nằm nép mình trong con đường cấp phối, nhỏ nhoi và thiếu vắng tình thương của mẹ.

img_4129.jpeg

Nó để con lại rồi đi mất, giờ không biết ở đâu, bao giờ về...

Bà Phan Thị A, bà ngoại của Kim Khánh

Bà Phan Thị A, bà ngoại của Khánh quanh quẩn làm thuê khắp xóm bằng việc hái rau muống cho người ta. Bà ngoại hay bệnh nên làm một bữa nghỉ vài ngày, cứ vậy mà đắp đổi.

img_4131.jpeg
Ngoài những buổi đi học, Khánh còn phụ bà trông giữ cháu, là con của chị gái

Bà thương cháu gái, nên đành cố gắng gượng đi làm. Mà đâu phải có mình Khánh, bà còn lo cho cả chị của Khánh đang có con nhỏ.

Ngồi xếp lại sách vở, quần áo, Khánh cứ nhìn bà ngoại rồi cười. Ánh mắt và nụ cười của cô bé gầy gò, nhỏ con hơn so với tuổi của mình dường như không đủ sức để khỏa lắp sự thiếu thốn.

nhan.jpg

Khánh rất chịu khó, ham học và hay giúp đỡ bạn bè và nghe lời thầy cô. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa bao giờ Khánh nghỉ học.

Thầy Trần Hoàng Nhân, Tổng Phụ trách đội ở 2 điểm trường Hàm Cần

Ngược lại với Khánh, Lê Hoàng Hải Anh, sinh 2015, chưa từng gặp và cũng không biết ba là ai. Sinh em ra, vì không chịu nỗi những lời dị nghị, mẹ đã chọn cái kết tiêu cực nhất, để lại Hải Anh cho ông bà ngoại chăm lo...

img_4137.jpeg
Em Lê Hoàng Hải Anh

Bà ngoại của Hải Anh, bà Lê Thị Hãm, cho đến giờ vẫn chưa hết trống trải: "Sinh con ra xong, rồi lựa chọn tự mình kết thúc, để lại thằng bé cho tôi, thương lắm!".

img_4100.jpeg
Căn nhà nơi Hải Anh sinh sống cùng ông bà ngoại

Được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm, căn nhà được dựng lên với 4 bức tường gạch, không đủ tiền để tô, cửa sổ là những miếng nhôm khoá ngang bằng thanh tre. Trên cái tủ quần áo là di ảnh của mẹ Hải Anh, chơi vơi một góc.

img_4102.jpeg
Bà ngoại chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới của Hải Anh

Hàng ngày, ông bà ngoại của Hải Anh ai kêu gì làm đó, đắp đổi cuộc sống qua ngày.

"May mắn nó cũng được thầy cô thương, nên cái gì cũng cho, từ cặp sách đến quần áo....", bà Hãm bộc bạch.

bà ngoại Hoài Anh

Có nghèo, có khổ tôi cũng ráng cho cháu đi học đặng biết cái chữ, sau này đỡ khổ.

Bà Lê Thị Hãm, bà ngoại của Hải Anh

Biết học trò của mình hay tủi thân, mỗi khi có ai nhắc tới hoàn cảnh là khóc liền, thầy cô giáo trong trường, nhất là thầy Tổng Phụ trách Trần Hoàng Nhân, thường dành sự quan tâm đặc biệt để động viên, chia sẻ cùng em.

Hai căn nhà nhỏ, giữa mênh mông của một góc thôn Hàm Cần, bao bọc cho cuộc sống và tâm hồn tổn thương của 2 đứa trẻ. Ở đó, hành trang mà ông bà, thầy cô tiếp sức cho các em hôm nay chính là con chữ và niềm tin vào cuộc sống bình yên và tươi sáng hơn vào ngày mai. Và ở đó, vẫn đang rất cần những vòng tay nhân ái rộng mở...

x

Nổi bật

    Mới nhất
    Khoảng lặng ngày tựu trường
    • Mặc định
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO